Bà cụ hơn 80 tuổi đi lạc được CSGT giúp đỡ

ANTĐ - Sáng 26-6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, các đồng chí Đặng Hoàng Tân và Đặng Việt Cường, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT phát hiện một bà cụ đi loạng choạng sang đường, đã kịp thời tới giúp đỡ. 

Bà cụ hơn 80 tuổi đi lạc được CSGT giúp đỡ ảnh 1Cụ Chung 84 tuổi, lạc nhà được chiến sỹ CSGT tận tình giúp đỡ

Trông thấy trên tay bà cụ có túi đồ ăn, đoán bà cụ vừa đi chợ về, các chiến sỹ CSGT đã đưa cụ sang đường rồi hỏi địa chỉ nơi ở. Tuy nhiên, do tuổi cao, bà cụ không nhớ chính xác nhà mình. Sau khi động viên, hỏi chuyện, các chiến sỹ CSGT đã có được những thông tin ít ỏi, từ đó thông báo người nhà bà cụ đến đón về. Nhân thân cụ bà là Nguyễn Thị Chung, 84 tuổi, ở Ngọc Thụy, Long Biên. 

Chỉ ít phút sau, anh Trần Văn Định là con của cụ Chung đã có mặt tại chốt giao thông. Không giấu được xúc động, anh Định cho biết buổi sáng cùng ngày, mẹ anh đi chợ nhưng do tuổi cao nên quên mất đường về cách nhà 2km. Trong khi cả nhà hoang mang, lo lắng, thì nhận được điện thoại thông báo của các chiến sỹ CSGT.