[Audio 4-6-2019] Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều người thương vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều người thương vong; Thiếu tá Biên phòng hi sinh khi bắt tội phạm ma tuý; Bị “hiệp sĩ” bắt vì bán xe máy của bạn để mua ma túy; Đâm chết bảo vệ chợ rồi gọi điện cho công an đầu thú; Máy bay vận tải quân sự Ấn Độ mất tích đầy bí ẩn; Trung Quốc phát cảnh báo cho sinh viên muốn du học Mỹ

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, nhiều người thương vong

Khoảng 5h ngày 4/6, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe khách mang BKS 98B - 021.48 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao xuống sông. Do lực cản của lan can cầu nên đầu xe lọt xuống sông còn phần đuôi nằm trên bờ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Phát hiện vụ tai nạn, người dân khu vực và lực lượng chức năng đã phá cửa xe cứu người. Ghi nhận ban đầu, có 1 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ.

Công an huyện Tĩnh Gia, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng liên quan đã tập trung cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

* Thiếu tá Biên phòng hi sinh khi bắt tội phạm ma tuý

Thực hiện Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 14h30 ngày 3-6, Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

Khi đến khu vực Km131 trên đường tuần tra biên giới, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Biên phòng tỉnh phát hiện người đàn ông mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng kiểm tra. Quá trình kiểm soát hành lý, bất ngờ một tên đồng bọn nấp ở gần đó đã dùng súng bắn vào đội hình tuần tra để giải cứu đối tượng

Tổ công tác lập tức dùng súng AK phản kích nhưng đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp chạy về phía bên kia biên giới

Bị đối tượng bắn trúng, 3 cán bộ của tổ công tác bị thương. Đến 18h cùng ngày, do mất quá nhiều máu, Thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã hy sinh. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, đồng chí Vi Văn Nhất vừa được thăng quân hàm Thiếu tá, chưa kịp nhận quân hàm mới đồng chí đã hi sinh. 

Bị “hiệp sĩ” bắt vì bán xe máy của bạn để mua ma túy

Ngày 4/6, Đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã bàn giao nghi can Nguyễn Hoàng Phi Hùng (18 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) cho Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, điều tra theo thẩm quyền.

Theo xác minh ban đầu, anh Lê Văn Chinh (ngụ Vĩnh Long) báo với các "hiệp sĩ" rằng đã cho Hùng mượn xe máy nhưng sau khi được giao xe, Hùng phóng đi và ngắt mọi liên lạc. Anh Chinh nói chiếc xe tay ga của anh nhãn hiệu Honda Vision trị giá 35 triệu đồng.

Đến chiều 3/6, anh Chinh gọi được cho Hùng và yêu cầu người này trả xe. Lúc này, Hùng nói rằng đã bán xe với giá 5 triệu đồng để tiêu xài.

Cùng ngày, chủ xe và 6 "hiệp sĩ" đã lần manh mối để truy tìm Hùng. Đến 20h, các "hiệp sĩ" phát hiện Hùng cùng 4 thanh niên đang sử dụng ma túy đá tại phòng trọ ở phường An Phú (thị xã Thuận An) nên ập đến khống chế, giao công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, nghi can 18 tuổi khai nhận hàng vi bán xe lấy tiền mua ma túy. Các "hiệp sĩ" cũng giao nhóm thanh niên sử dụng ma túy đá với Hùng tới công an xử lý.

Đâm chết bảo vệ chợ rồi đầu thú

Sáng ngày 4/6, ông Hoàng Văn Khâm, Phó chủ tịch UBND xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 bảo vệ chợ bị đâm chết. Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng 3/6, tại cổng chợ Công Liêm.

Thời điểm trên, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, ngụ thôn Đồng Thái, xã Công Chính, huyện Nông Cống) đi xe máy tới chợ. Tuy nhiên, người đàn ông này đã không đưa xe máy vào nơi quy định mà dựng ở cổng chợ.

Lúc này, bảo vệ chợ là ông Đỗ Trung Chính (SN 1957, ngụ xã Công Liêm) đã ra nhắc nhở đề nghị đưa xe vào bãi, nhưng Mạnh không nghe. Sau đó, giữa 2 người có lời qua tiếng lại. Trên đường về nhà, Nguyễn Văn Mạnh đã bất ngờ vào cửa hàng bán thịt trâu lấy 1 con dao nhọn rồi quay lại chợ và đâm một nhát chí mạng vào ngực ông Chính. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng ông Chính đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 12h30' cùng ngày, Mạnh gọi điện cho Trưởng Công an xã Công Chính rồi tới trụ sở đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an huyện Nông Cống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Máy bay vận tải quân sự Ấn Độ mất tích đầy bí ẩn

Một chiếc máy bay vận tải quân sự của Ấn Độ vừa mất tích hôm 3-6, khi đang chở theo 13 người.

Theo India Today, chiếc máy bay vận tải Antonov AN-32  chở 5 hành khách và 8 phi hành đoàn đã mất tích vào khoảng 14h30’ (giờ địa phương) ngày 3-6. Chiếc máy bay đi từ căn cứ Jorhat  để tới sân bay Mechuka nhưng đã mất tích sau 35 phút cất cánh. 

Máy bay An-32 của Ấn Độ đã mất tích 35 phút sau khi cất cánh

Một quan chức không quân Ấn Độ cho hay: "Vì máy bay không hạ cánh theo đúng lịch trình nên chúng tôi đã phải tiến hành các hành động tìm kiếm cần thiết”

Nhiều lực lượng đã được Bộ Quốc phòng Ấn Độ triển khai bao gồm trực thăng Mi-27, tiêm kích Su-30MKI và máy bay vận tải C-130 nhằm tìm kiếm chiếc AN-32 mất tích.

Sân bay Mechuka nằm ở thung lũng Mechuka thuộc bang a run a chan Arunachal Pradesh, gần biên giới với Trung Quốc. 

* Trung Quốc phát cảnh báo cho sinh viên muốn du học Mỹ

Giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hôm qua mùng 3-6, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra tuyên bố cảnh báo các du học sinh muốn sang Mỹ học tập, phải chuẩn bị trước các rủi ro.

Cụ thể, AFP dẫn thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc nêu: thời gian qua một số du học sinh Trung Quốc muốn tới Mỹ phải đối mặt với tình huống thị thực bị siết chặt, thời gian xét duyệt thị thực bị kéo dài, thời hạn thị thực bị rút ngắn, hay thậm chí hồ sơ xin thị thực bị từ chối.

Theo số liệu thống kê từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, hơn 1.350 sinh viên Trung Quốc xin cấp thị thực Mỹ, nhưng có 182 trường hợp không được thông qua. Giới chức Trung Quốc cho hay, việc bị từ chối thị thực sẽ làm hồ sơ của sinh viên xấu đi và ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi học thuật.

Với tình hình trên, Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyến nghị sinh viên và giới học giả nước này tăng cường nhận thức phòng ngừa, tự đánh giá rủi ro và có những sự chuẩn bị phù hợp khi nộp hồ sơ xin thị thực để sang Mỹ học tập.