Audio 4-6-2016: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự trên Biển Đông

ANTĐ -Miền Bắc chấm dứt nắng nóng; Phát hiện hơn 800 kíp nổ trong vụ sập nhà ở đảo Phú Quý; Điều tra vụ án 2 mẹ con bị hãm hiếp; Người chồng tẩm xăng đốt vợ cũ đã chết, người vợ nguy kịch; Mỹ chỉ trích Trung Quốc mở rộng hoạt động quân sự trên Biển Đông; Chính phủ Brazil lo khả năng trở lại của Tổng thống Rousseff; Venezuela chật vật trong khó khăn và bất ổn...

Bản tin phát thanh ngày 4-6-2016.

*Ngày 3-6, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã trải qua đỉnh điểm của nắng nóng với nền nhiệt phổ biến từ 38-39 độ C, nhiều nơi xấp xỉ 40 độ C.

Tuy nhiên, hôm nay 4-6, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Từ chiều 4-6, vùng núi trung du sẽ có mưa giông. Đến tối và đêm nay, các tỉnh Đông Bắc bộ và Hà Nội dự báo có mưa vừa, mưa to. Do đó, nền nhiệt ở Bắc bộ sẽ giảm xuống mức 35 độ C.

*Ngày 4-6, Công an huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ nổ xảy ra ba ngày trước tại thôn Quý Hải, xã Long Hải.

Theo đó, 18h30 ngày 1-6, nhà ông Nguyễn Văn Bé bị bốc cháy, kèm hai tiếng nổ lớn liên tiếp. Sức ép tiếng nổ đã làm nhà ông Bé bị sập, đồng thời ảnh hưởng đến 50 căn nhà khác. Hai vợ chồng ông Bé và 3 người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ sập nhà nghi do thuốc nổ.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện trong nhà ông Bé có 18,3 kg bột có thể là thuốc nổ TNT hỗn hợp, 834 kíp nổ... Cơ quan điều tra tình nghi ông Bé cất giấu thuốc nổ được gắn sẵn kíp sau nhà để phục vụ việc đánh cá.

*Chiều 3-6, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn của gia đình ông T.V.Q. (SN 1977, trú tại buôn Kon H’ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk) tố cáo Nguyễn Bá Triệu (16 tuổi, trú tại Buôn Hằng 1B, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk) đã thực hiện hành vi đồi bại với vợ và con gái ông Q. trong vòng 3 ngày.

Theo đơn tố cáo, sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cô con gái 16 tuổi của ông Q, khiến em sợ hãi bỏ nhà ra đi, 3 ngày sau tên yêu râu xanh này lại tiếp tục đến nhà thực hiện hành vi đồi bại với vợ ông. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ.

*Ngày 4-6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết nam bệnh nhân Nguyễn Công Đức - trú xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, sau khi nhập viện cấp cứu chiều 3-6 trong tình trạng bỏng nặng đã tử vong trong đêm.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3-6, Đức vào BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa mang theo can xăng tìm gặp vợ cũ là chị Phạm Thị Thu Thúy - 30 tuổi, nhân viên Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện này.

Hiện trường vụ chồng đổ xăng đốt vợ cũ.

Khi gặp chị Thúy, Đức xông tới đẩy chị Thúy vào một căn phòng, đóng cửa rồi tưới xăng lên người, châm lửa và lao vào ôm chị Thúy khiến cả hai người đều bị bỏng rất nặng. Hiện chị Thúy đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

*Kyodo đưa tin, ngày 4-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ trích việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự trên Biển Đông.

Đồng thời, ông cũng hối thúc Bắc Kinh tôn trọng phán quyết sắp tới của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay của Hà Lan về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông để không làm phương hại tới tình hình an ninh khu vực.

Ông Carter nói: "Nếu những hành động này tiếp diễn, Trung Quốc có thể nhận kết cục là tự dựng một "Vạn lý Trường Thành tự cô lập".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

*Ngày 3-6, Chánh văn phòng Nội các của chính phủ lâm thời Brazil Eliseu Padilha thừa nhận lo ngại về khả năng quay trở lại cầm quyền của Tổng thống Dilma Rousseff, người đang bị Quốc hội đình chỉ chức vụ.

Dự kiến, Thượng viện Brazil sẽ lại nhóm họp dưới sự chủ trì của Chánh án Tòa án Tối cao liên bang Ricardo Lewandoswki và bỏ phiếu lần nữa để xem xét có chính thức bãi nhiệm Tổng thống Rousseff hay không.

*Thiếu lương thực, thiếu điện, giá cả tăng vọt, tình trạng tội phạm gia tăng… đang khiến cuộc sống của nhiều người dân Venezuela vô cùng cơ cực. Tình trạng còn tồi tệ hơn khi giá dầu thế giới giảm mạnh, Venezuela đang phải vật lộn với cuộc suy thoái lớn với tỷ lệ lạm phát đứng đầu thế giới.

Cuộc sống của nhiều người dân Venezuela vô cùng cơ cực.

Thủ đô Caracas của Venezuela đã trở thành một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Trong khi xếp hàng chờ tới lượt mua thực phẩm, người dân phải để tiền ở nhà, sau đó gọi người thân mang tiền ra lúc sắp trả tiền để tránh bị cướp.

Tình trạng cướp bóc xảy ra như cơm bữa, các băng nhóm thường ăn trộm bột mì, thịt gà, thậm chí là cả đồ lót. Quốc gia này cũng là nơi có tỷ lệ giết người đứng thứ hai thế giới.