Audio 29-6-2015: Mỹ bắt kẻ vượt ngục thứ 2 và vụ một phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch ở phòng khám tư

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Một phụ nữ chết khi đang truyền dịch ở phòng khám tư; Hà Nội: Bắt giữ 2 người Trung Quốc rút tiền bằng thẻ tín dụng giả; Vờ mua xe máy rồi cướp chạy thẳng; Ô tô khách bốc cháy, 12 hành khách thoát nạn; Sát nhân thứ 2 vụ vượt ngục chấn động nước Mỹ đã bị bắt; Bỉ tăng cường bảo vệ cộng đồng Do Thái sau các vụ khủng bố….

Bản tin phát thanh ngày 29-6-2015

* Ngày 29-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội cho biết, vừa làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt máy POS để rút tiền. Qua đó bắt giữ 2 đối tượng gây án người Trung Quốc là Tôn Vệ Hồng (SN 1975) và Hà Đông Bình (SN 1976 cùng quốc tịch Trung Quốc).

Audio 29-6-2015: Mỹ bắt kẻ vượt ngục thứ 2 và vụ một phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch ở phòng khám tư ảnh 1

Đối tượng Tôn Vệ Hồng cùng các tang vật liên quan

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng tháng 9-2014, thông qua giới thiệu của một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc), Hồng quen biết và liên lạc với Bình qua mạng xã hội wechat. Hồng nói với Bình về việc mình có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam, nhờ Bình tìm người Việt Nam có máy POS để quẹt thẻ ngân hàng rút tiền. Từ ngày 20-5 đến 30-5 các đối tượng đã quẹt thẻ thành công nhiều lần và chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng. Sau khi thực hiện trot lọt 2 đối tượng định chuồn về nước thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

* Ngày 24-6, bà Lê Thị S (SN 1956, trú tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) được người thân đưa đến khám bệnh tại phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị C (SN 1961) ở đường Châu Văn Liêm, khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên. 

Ảnh minh họa

Tại đây, ông Nguyễn Văn D là người giúp việc cho bác sĩ C đã truyền dịch cho bà S theo chỉ định của bác sĩ C. Quá trình bà S đang được truyền dịch thì người thân bà S có mua một cốc sữa đậu nành và mật ong cho bà S uống. Một lúc sau, mọi người phát hiện bà S nằm bất động nên chuyển bà đến bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu, nhưng bà S đã tử vong. Vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tử vong của bà S là do rung nhĩ, suy tim cấp. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ cái chết của bà S.

* Chiều 28-6, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đang truy xét, làm rõ đối tượng cướp xe máy tại đường Tôn Đức Thắng, TP Đồng Hới. Theo hồ sơ vào khoảng 13h30 ngày 27-6, một đối tượng khoảng 20 tuổi thuê xe ôm chở đến điểm kinh doanh xe máy ở số nhà 47 đường Tôn Đức Thắng, TP Đồng Hới và giả danh là khách hàng đến mua xe. Khi được chủ cửa hàng là ông Lê Văn Quang đưa cho chiếc xe máy Exciter màu xanh trắng của hãng Yamaha để chạy thử, đối tượng đã cướp xe chạy thẳng không quay lại.

 

Cửa hàng xe máy Quang Hạnh ở 47 đường Tôn Đức Thắng, TP Đồng Hới nơi đối tượng giả danh đến mua rồi cướp xe

* Vào lúc 16h ngày 28-6, chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 18N-2863 do tài xế Bùi Ái (35 tuổi, quê quán huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển theo hướng Hà Nội - Hà Nam, khi tới Km 186 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa bàn H.Thường Tín (TP.Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện có cháy, tài xế Bùi Ái lập tức dừng xe, mở cửa để 12 hành khách có mặt trên xe thoát ra ngoài, đồng thời dùng bình bọt dập lửa. Nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường cũng dừng phương tiện, tham gia chữa cháy. Lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, đồng thời huy động xe bồn phun nước dập lửa. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp xe. Tới 16h20 phút, ngọn lửa mới được dập tắt.

* Ngày 28-6, Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ David Sweat, tên còn lại trong hai kẻ sát nhân trốn thoát khỏi nhà tù được canh phòng cẩn mật bậc nhất New York, khép lại cuộc săn lùng kéo dài ba tuần.  
Audio 29-6-2015: Mỹ bắt kẻ vượt ngục thứ 2 và vụ một phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch ở phòng khám tư ảnh 4David Sweat trong lúc bị bắt giữ

Một sĩ quan cảnh sát New York phát hiện ra Sweat trong lúc tuần tra. Khi tên này bỏ chạy, viên cảnh sát đã bắn hắn. Sweat dường như không mang vũ khí, nguồn tin nói thêm. Richard Matt và David Sweat, đều phạm tội giết người, hôm 7-6 trốn khỏi Trại cải tạo Clinton, nhà tù được canh phòng cẩn mật bậc nhất New York. Hơn 1.100 nhân viên hành pháp được điều động để truy lùng hai kẻ sát nhân. Hôm 26-6, Matt bị tiêu diệt trong một khu rừng ở Malone, gần biên giới Canada.

*Chính phủ Bỉ ngày 28-6 đã quyết định chi 4 triệu euro (4,38 triệu USD) nhằm tăng cường các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an ninh tại các khu phố và cơ quan, tổ chức của người Do Thái ở thủ đô Brussels và thành phố Anvers với việc lắp đặt các camera theo dõi, cửa an ninh cùng nhiều hệ thống bảo vệ khác.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho biết, sau khi các biện pháp này được thực hiện, số lượng binh sỹ triển khai trên đường phố có thể sẽ giảm. Bộ trưởng Jambon cũng nhấn mạnh mức độ đe dọa an ninh tại Bỉ không tăng sau các vụ tấn công khủng bố mới đây ở Pháp, Tunisia, Kuwait và Somalia.

Cảnh sát Bỉ đứng gác bên ngoài một nhà thờ của người Do Thái

* Ngày 29-6, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết nước này không ghi nhận thêm trường hợp mới nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trong 2 ngày liên tiếp và cũng không có ca tử vong vì MERS. Như vậy, số ca nhiễm và tử vong do MERS ở Hàn Quốc hiện nay vẫn lần lượt là 182 và 32 trường hợp. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 25-5, Hàn Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới trong 2 ngày liên tiếp. Các quan chức Bộ Y tế Hàn Quốc cho rằng việc không có thêm trường hợp nhiễm mới trong hai ngày qua có thể là dấu hiệu cho thấy dịch MERS tại đây đang dần được khống chế.