Audio 27-12-2016: Bắt giữ kẻ bất nhân, sát hại bà nội chỉ vì bị la mắng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xét xử phúc thẩm đại án 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam; Bắt giữ kẻ bất nhân, sát hại bà nội chỉ vì bị la mắng; Thủ tướng Abe tưởng niệm quân nhân Mỹ và công dân Nhật tại Hawaii; Tổng Thư ký Ban Ki-moon bị tố cáo tham nhũng ở Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 27-12-2016

* Ngày 26-12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an) cho biết, vừa bắt quả tang công ty TNHH MTV Pak Việt Nam (đóng tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai) xả chất lỏng màu đen, có mùi hôi, đặc quánh như dầu nhớt vào hố ga, nằm bên ngoài hàng rào Công ty rồi theo mương thoát nước đổ ra suối dẫn ra sông Thị Vải, với chiều dài khoảng 7km.

Làm việc với lực lượng Công an, đại diện công ty Pak Việt Nam cho biết, do bộ phận thân lò than hóa khí của Công ty bị vỡ nên đã gây phát sinh chất lỏng trên. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước thải tại các vị trí trên đưa đi giám định, đồng thời lập biên bản xử lý vụ việc. 

Công an lấy mẫu nước thải từ công ty Pak Việt Nam

* Sáng 27-12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỷ đồng.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra sau khi có đơn kháng cáo của 25 bị cáo và 18 đơn kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 25-1-2017.

Phạm Công Danh tại phiên xét xử sơ thẩm

* Chiều 26-12, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh Yên Bái bị bắn chết tại phòng làm việc vào sáng 18-8.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái, động cơ gây án của Đỗ Cường Minh – thủ phạm duy nhất của vụ án, không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái, mà do bất mãn, bức xúc cá nhân trong việc bố trí sắp xếp nhân sự.

Đại diện Công an tỉnh Yên Bái và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì họp báo

* Ngày 27-12, CAH Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, đã bắt giữ Trần Văn Bắc (23 tuổi, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)  nghi phạm chém đứt lìa toàn bộ bàn tay phải và ba ngón bàn tay trái của anh Phan Sơn Tùng (27 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Hà).

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Tùng và Bắc đã hẹn nhau “huyết chiến” tại bến xe huyện Đăk Hà. Ngay khi đến điểm hẹn, cả hai lao vào nhau chém xối xả. Hậu quả, Tùng bị Bắc chém trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Trần Văn Bắc

* Ngày 26-12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp Dương Hoàng Long (36 tuổi, trú tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), nghi can sát hại bà Lê Thị Út (72 tuổi) rồi giấu xác. Đáng nói, bà Út chính là bà nội của Long. 

Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai, do bị bà Út la mắng chuyện nợ nần, nên đối tượng đã dùng khăn siết cổ khiến nạn nhân tử vong rồi mang thi thể ra sau nhà, phủ lá cây, bao cát hòng giấu xác. 

Đối tượng Dương Hoàng Long

* Ngày 26-12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Hawaii, Mỹ, trước thềm cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại nơi xảy ra vụ tấn công Trân Châu cảng hồi năm 1941 trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Thủ tướng Abe đã tới đặt hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Thái Bình Dương, nơi tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công cách đây đúng 75 năm.

Các quan chức Nhật Bản cho biết, mục đích chuyến thăm của Thủ tướng Abe không nhằm để xin lỗi mà thay vào đó là bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân. Điều này cũng tương tự chuyến thăm của ông Obama đến Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua. 

Thủ tướng Abe tới đặt hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Thái Bình Dương. (Nguồn: Reuters)

* Theo Đài RFI, vừa để lộ ý định ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon đã lập tức bị tố cáo tham nhũng ở Hàn Quốc. 

Theo một cuộc điều tra được một tuần báo Hàn Quốc đăng tải, ông Ban Ki-moon dường như đã nhận hối lộ 200.000 USD năm 2005, lúc ông làm Ngoại trưởng Hàn Quốc, rồi 30.000 USD năm 2007, sau khi ông giữ ghế Tổng thư ký Liên hợp quốc.