Audio 19-12-2016: Mưa lũ ở miền Trung - 24 người tử nạn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 24 người chết, thiệt hại gần 800 tỷ đồng do mưa lũ miền Trung; Phát hiện 2 ổ dịch quai bị trong trường tiểu học ở TP.HCM; Hai nghi can còn lại trong vụ cướp tiệm vàng tại Tây Ninh ra đầu thú; Một phụ nữ gốc Việt bị cướp bắn chết sau khi giằng lại chiếc ví; Venezuela hỗn loạn vì đổi tiền…

Bản tin phát thanh ngày 19-12-2016.

*Sáng 19-12, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, có tổng cộng 24 người tử vong do đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung.

Mưa lũ cũng làm đổ sập, cuốn trôi 332 nhà của dân, trong đó Bình Định thiệt hại nặng nhất với 267 nhà bị cuốn; làm hư hại hơn 30.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng hàng năm.

Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 783 tỷ đồng, trong đó, Huế thiệt hại 81 tỷ đồng; Đà Nẵng: 20 tỷ đồng; Phú Yên: 74 tỷ đồng; Khánh Hòa: 235 tỷ đồng; Ninh Thuận: 300 tỷ đồng; Gia Lai: 73 tỷ đồng (chưa tính Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).

Mưa lũ miền Trung đã khiến 24 người chết.

*Ngày 18-12, tin từ Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM cho biết, trong tuần vừa qua TP đã xuất hiện hai ổ dịch quai bị khiến 43 học sinh tiểu học mắc. Ổ dịch thứ nhất xảy ra tại Trường tiểu học Tân Xuân, huyện Hóc Môn làm 30 học sinh mắc. Ổ dịch thứ hai xảy ra tại Trường tiểu học Lê Văn Thọ (Q.12) làm 13 học sinh mắc.

Trung tâm y tế dự phòng TP đã cùng với trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế 2 quận, huyện trên tiến hành giám sát dịch bệnh, cho trẻ bệnh nghỉ học ở nhà, đồng thời tuyên truyền cho phụ huynh đưa con em đi tiêm ngừa, tổ chức rửa tay cho các bé ở sân trường trước khi vào lớp.

*Sáng 19-12, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban chuyên án vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng xảy ra giữa ban ngày tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) xác nhận, hai nghi can cuối cùng trong vụ án đã ra đầu thú vào tối ngày 18-12, sau hơn hai ngày lẩn trốn.

Hai nghi can gồm Nguyễn Hồng Khắc, 30 tuổi, trú tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), đầu thú tại Công an xã An Cơ, huyện Châu Thành (Tây Ninh) và Võ Tấn Quốc, 22 tuổi, trú tại xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, được gia đình động viên và đưa đến Công an huyện Trảng Bàng đầu thú.

Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi đầy đủ tang vật gồm khoảng 100 chỉ vàng 18k mà nhóm cướp lấy được tại tiệm vàng Kim Phụng.

Đối tượng cướp tiệm vàng Lê Văn Khoa đang bị tạm giam.

*Báo chí tiếng Việt tại Mỹ ngày 17-12 cho biết, cảnh sát thành phố Seattle, thủ phủ tiểu bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ, đang điều tra một vụ giật ví, trong đó nạn nhân, một phụ nữ gốc Việt đã bị đối tượng cướp bắn nhiều phát đạn dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo của cảnh sát Seattle, bà Nguyễn Mỹ Linh, 45 tuổi, bị một đối tượng cướp giật ví vào tối 15-12 khi đang đi bộ từ nơi làm việc về nhà. Bà Mỹ Linh giằng lại chiếc ví thì bị tên cướp rút súng bắn nhiều phát. Ngay sau đó, bà được đưa vào bệnh viện nhưng đã qua đời vì thương tích quá nặng.

*Tình trạng hỗn loạn ở Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ngay cả khi Tổng thống nước này Nicolas Maduro quyết định tạm hoãn việc thực thi chính sách loại bỏ tờ tiền giấy mệnh giá cao nhất đến đầu tháng 1-2017.

Trước đó, lệnh thu hồi và chấm dứt sử dụng loại tờ tiền mệnh giá 100 bolivar (tương đương khoảng 0,15 USD) có hiệu lực từ ngày 15-12.

Nhiều người dân Venezuela cho biết, do không đổi được tiền, họ không có tiền để mua thực phẩm, xăng dầu hay trang trải cho Giáng sinh sắp tới. Khoảng 40% người Venezuela không có tài khoản ngân hàng nên không thể sử dụng giao dịch điện tử để thay thế cho tiền mặt.

Venezuela hỗn loạn vì đổi tiền.

Quyết định hủy bỏ tờ tiền mệnh giá 100 bolivar của Chính phủ Venezuela trong khi những loại tiền thay thế chưa sẵn sàng đưa vào lưu thông, đã gây nên tình trạng hỗn loạn tại nước này.

*Ngày 18-12, hàng nghìn người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống đường biểu tình lên án các vụ tấn công khủng bố trong thời gian gần đây ở nước này.

Cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ngay sau vụ đánh bom xe chở các binh sỹ ngày 17-12, gần một trường đại học ở thành phố Kayseri, khiến 14 binh sỹ thiệt mạng và 55 người khác bị thương. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đảng Công nhân người Kurd đứng sau vụ đánh bom này.