Audio 1-1-2017: Bắt nghi can dùng dao khống chế phụ nữ cướp xe

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ tráo vàng giả số lượng lớn tại Cà Mau; Bé trai 4 tuổi tử vong vì bẫy điện của cha; Bắt nghi can dùng dao khống chế một phụ nữ cướp xe; Máy bay đụng nhau bốc cháy ở Mỹ, 3 người chết; Kẻ tấn công hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 1-1-2017.

* Ngày 31-12-2016, Công an TP Cà Mau cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ tráo vàng giả lấy vàng thật xảy ra trên địa bàn lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau...

Trước đó, nhân viên công ty CP Nhân Khang (TP.HCM) mang 380 cây vàng đựng trong 5 bọc đến cửa hàng vàng Đ.V. của Vương Kỳ Quang (P.2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cầm, lấy 6 tỉ đồng.

Đến chiều ngày 29-12, ông Nguyễn Phú Hưng (nhân viên công ty Nhân Khang) đến cửa hàng vàng Đ.V. xin đổi 2 trong số 5 bọc vàng đã cầm trước đó.

Nghi ngờ có chuyện mờ ám, nhân viên cửa hàng thử thì phát hiện số vàng mang đến đổi là vàng giả.

Sau đó, nhân viên tiệm vàng Đ.V. báo Công an địa phương đến lập biên bản, thu giữ tang vật.

* Ngày 1-1-2017, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tạm giữ Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Long, 4 tuổi, con ruột Hải.

Trước đó, ngày 30-12-2016, do có mâu thuẫn với một số thanh niên trong xóm, Hải dùng dây điện cột vào dây kẽm giăng phía sau nhà và ghim vào ổ điện để đề phòng có người vào đánh mình. Sau khi làm xong Hải vào nhà ngủ.

Đến sáng 31-12, người nhà Hải ra nhà sau thì phát hiện cháu Long tử vong bên cạnh chỗ sợi dây điện.

Nhận tin báo, cơ quan Công an đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Từ kết quả điều tra, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hải.

Do lo sợ bị đánh, người bố đã giăng bẫy điện quanh nhà khiến chính con trai bị giật tử vong (ảnh minh họa)

* Ngày 31-12-2016, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết, vừa tạm giữ Sơn Ngọc Ly (19 tuổi, trú tại huyện Châu Thành) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó,  ngày 30-12, chị Nguyễn Thị Trường An (33 tuổi, trú tại huyện Châu Thành) chở con gái 3 tuổi từ trường mầm non xã Tam Hiệp (Châu Thành) về nhà. Khi đi đến đoạn đường vắng, chị An bất ngờ bị một nam thanh niên chặn đầu và khống chế yêu cầu chở về Trà Vinh.

Hoảng sợ chị An ôm con gái nhảy xuống đường, thấy vậy đối tượng nam thanh niên liền lấy xe rồi chạy xe về hướng huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành thì bị CSGT truy đuổi và khống chế.

Kiểm tra nhanh, Công an thu giữ trên người đối tượng một giấy CMND mang tên Ly, 1 thẻ ATM. Tại cơ quan Công an, Ly khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi can Sơn Ngọc Ly tại cơ quan công an

* Trưa 31-12-2016, Đội Quản lý thị trường 6B, Chi cục Quản lý thị trường TP. HCM bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất các loại hàng mứt Tết tại số 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. HCM. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5 tấn mứt táo, mứt cà, mứt nho, vải thiều khô…đựng trong hơn 40 bao tải cùng nhiều thùng giấy không đảm bảo vệ sinh; trong đó, nhiều thùng long nhãn có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. 

Đại diện cơ sở trên cho biết, số hàng được nhập từ các tỉnh phía Bắc vào TP. HCM, sau đó đóng gói vào túi nilon rồi đựng vào các thùng giấy đem ra chợ Bình Tây bán cho khách hàng trong dịp Tết này. 

Số mứt bẩn không đảm bảo vệ sinh đang được đóng hộp để đưa ra thị trường trong dịp Tết

* Theo báo chí địa phương, vào khoảng 17h30 ngày 31-12-2016 giờ địa phương (9h30 sáng 1-1-2017 giờ VN) trên bầu trời thành phố McKinney, bang Texas đã xảy ra va chạm giữa hai máy bay cỡ nhỏ. Sau cú va chạm, hai máy bay đã lao xuống một bãi xe nằm trong khu vực đông dân ở TP.

Cảnh sát McKinney xác nhận, ít nhất 3 người thiệt mạng. Trước đó họ có dòng thông báo ngắn trên Twitter rằng có vụ tai nạn máy bay chết người ở khu Custer Rd và yêu cầu người dân tránh xa khu vực này.

Mảnh vỡ máy bay tại hiện trường

* Ngày 1-1-2017, hãng Sputnik đưa tin, thủ phạm trong vụ tấn công hộp đêm Reina tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã thiệt mạng. 

Tờ Guardian dẫn lời giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát đã bắt đầu rời khỏi hiện trường vụ tấn công này.

Trước đó, khoảng 1h30 cùng ngày, câu lạc bộ Reina ở quận Besiktas bị một tay súng mặc đồ ông già Noel và nói tiếng Ả rập xông vào xả súng tấn công.

Theo ông Vasip Sahin, thống đốc Istanbul, ít nhất 35 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ tấn công này.