Arsenal - Hull City: Danh hiệu đây rồi Pháo Thủ ơi!

ANTĐ - Thầy trò HLV Wenger sẽ có cơ hội bước lên bục vinh quang của một giải đấu sau chín năm dài vật lộn trong cơn khát danh hiệu. Song, Pháo Thủ chắc chắn sẽ không có được một trận đấu dễ dàng tại Wembley khi đối thủ của họ là Bầy Hổ.

Danh hiệu cuối cùng mà HLV Arsene Wenger và Arsenal giành được chính là chiếc cúp FA ở mùa giải 2004-05. Kể từ đó, họ không thể giành được thêm bất cứ một chức vô địch nào, dù cho nhiều lần đã bước vào đến trận đấu cuối cùng. Vị chiến lược gia người Pháp bị chỉ trích, các cầu thủ bị chỉ trích… nhưng rồi người hâm mộ vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Arsenal.

Năm 2005, Robert Pires, Patrick Vieira và Dennis Bergkamp đã giúp Arsenal đánh bại Manchester United trên chấm phạt đền tại Cardiff. Chín năm đã trôi qua kể từ thời điểm đó; hai trong ba huyền thoại này đã bước vào sự nghiệp cầm quân. Giờ đây, trách nhiệm đem về danh hiệu cho Arsenal sẽ được những cái tên như Aaron Ramsey, Jack Wilshere và Olivier Giroud gánh vác.

Đã chín năm trôi qua kể từ giây phút Vieira nâng cao danh hiệu cuối cùng của Arsenal

Chiến thắng trong trận đấu tối nay sẽ đem về chiếc cúp FA thứ năm cho HLV Wenger và cân bằng kỷ lục 11 danh hiệu của Man Utd cho Pháo Thủ. Trước trận đấu, Giáo Sư đã có những lời phát biểu nhằm giải tỏa áp lực cho các học trò của mình trong trận đấu quan trọng nhất ở mùa giải năm nay.

"Dù kết quả của trận đấu này có là thế nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Arsenal có thể đối phó với bất kỳ khó khăn nào trong tương lai. Các cầu thủ sẽ ra sân với cảm giác rằng đây là phong độ cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dồn toàn bộ sức lực vào trận đấu này và luôn chấp nhận kết quả của nó." 
"Bạn có thể thắng, có thể thua nhưng chắc chắn là bạn luôn muốn tận hưởng cảm giác rằng mình đã nỗ lực hết sức để đạt được thành công. Đó là những gì mà chúng tôi muốn." 
Trên con đường đến với trận chung kết, Pháo Thủ đã vượt qua Tottenham, Liverpool, Everton và nhà ĐKVĐ Wigan Athletic. Họ đang có sự chuẩn bị rất tốt về cả thể lực lẫn tâm lý khi đã sớm giành vé tham dự Champions League ở mùa giải tới sớm trước một vòng đấu. Tuy nhiên, vết gợn khó quên trong lòng các cầu thủ Arsenal sẽ là trận chung kết Capital One Cup năm 2011, khi họ để thua 1-2 trước Birmingham City.
Arsenal - Hull City: Danh hiệu đây rồi Pháo Thủ ơi! ảnh 2
Các cầu thủ Arsenal sẽ không muốn lặp lại "vết xe đổ" năm 2011

Hull sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi tấn công Shane Long và Nikica Jelavic theo quy định của giải đấu. Trong khi đó, Allan McGregor, Paul McShane và Sone Aluko đã bình phục chấn thương để góp mặt tại Wembley. Bên phía Arsenal, đội trưởng Thomas Vermaelen (đầu gối) và Alex Oxlade-Chamberlain (háng) sẽ phải chạy đua với thời gian để có thể ra sân ở trận đấu quan trọng này.