Phát hoảng vì kiêng kỵ trong ngày cưới

Phát hoảng vì kiêng kỵ trong ngày cưới

ANTĐ - Yêu nhau đã được 3 năm và dù rất muốn “dọn về ở chung một nhà” với người mình yêu nhưng cứ nghĩ đến chuyện cưới xin là Lê Phương lại cảm thấy… sợ. Nguyên nhân là do vô vàn những điều kiêng kỵ mà mẹ chồng tương lai của cô yêu cầu đôi uyên ương phải thực hiện trong lễ kết hôn.
Trọng tài Rafati tự tử vì chán nản

Trọng tài Rafati tự tử vì chán nản

ANTĐ - Trọng tài người Đức Babak Rafati xác nhận rằng ông ấy đã chịu đựng sự chán nản và đó là điều đã dẫn đến việc ông cố tự tử hồi cuối tuần trước.
Áp lực từ sự hiếm muộn

Áp lực từ sự hiếm muộn

ANTĐ - Người xưa có câu: “Con cái là của trời cho” để nói việc sinh con là chuyện rất tự nhiên và cũng rất ngẫu nhiên, không thể tính toán hay lên kế hoạch. Tuy nhiên, với những cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình đến với giấc mơ trở thành bố mẹ muôn vàn gian nan, chứa đựng sự hy vọng và cả những giọt nước mắt…
Chia sẻ những “Khoảnh khắc cuộc đời” đồng tính nam

Chia sẻ những “Khoảnh khắc cuộc đời” đồng tính nam

ANTĐ - “Khoảnh khắc cuộc đời” là triển lãm ảnh đầu tiên về người đồng tính nam tại Việt Nam. 120 bức ảnh tham gia triển lãm được chính những thành viên trong cộng đồng đồng tính nam ghi lại, thể hiện góc nhìn của họ về cuộc sống, sự trải nghiệm và về cách phòng, chống HIV.
Sang chấn tâm lý do… du học

Sang chấn tâm lý do… du học

ANTĐ - Ở TP.HCM, việc cho con đi du học là khá phổ biến. Tuy nhiên áp lực văn hóa, lối sống cũng như sự kỳ vọng vào kiến thức “gặt hái” ở  xứ người đã gây nên những hệ lụy khác khi thời gian gần đây tại TP.HCM liên tục xuất hiện các trường hợp HS-SV bị tâm thần phân liệt, trầm cảm.
Có nên quyết định chia tay?

Có nên quyết định chia tay?

ANTĐ - Vợ chồng em cưới nhau từ cuối năm 2008, em đã 3 lần mang bầu nhưng đều bị sảy thai, hiện chồng em đang làm ăn ở thành phố còn em làm công chức ở quê. Từ ngày cưới nhau đến giờ tình cảm của vợ chồng em cũng không ổn, con cái thì lận đận, thu nhập bấp bênh, nhà cửa đất đai không có nên vẫn phải đi thuê. Điều quan trọng nhất là quan điểm về cuộc sống của bọn em rất khác nhau. Có lẽ  vì thế nên bọn em rất hay cãi nhau. Em đang rối bời quá! Nhiều lúc em cũng nghĩ đến giải pháp chia tay, có lúc em rất quyết tâm, nhưng rồi em lại yếu đuối nên mọi chuyện vẫn đang rơi vào bế tắc. Em thực sự mệt mỏi và không biết phải làm gì tiếp theo để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc? Vũ Thị Thúy (Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)
Đón chào ngày mới 22-6-2011

Đón chào ngày mới 22-6-2011

(ANTĐ) - Để vượt qua những kỳ thi đầy khó khăn mà không phải vất vả ôn luyện, một số học sinh lười biếng đã tung ra nhiều “độc chiêu” hòng qua mắt các giám thị.