Anh trai tân binh Man United là cướp khét tiếng London

ANTĐ - Wilfried Zaha sắp trở thành tân binh Man United. Nhưng trong quá khứ, anh suýt chút nữa trở thành một tên cướp giống anh trai mình, Herve.

Zaha (trái) và anh trai Herve

Theo tờ Daily Mail vừa tiết lộ, anh trai Zaha, Herve – 24 tuổi – là thủ lĩnh, “tướng” của băng xã hội đen Don't Say Nothing. Băng này đã gây ra những vụ nổ súng, tấn công và cướp bóc tại Nam London suốt từ năm 2007 tới nay.

Vào tháng Bảy năm 2012, Herve đã chịu phạt 12 tháng tù treo và nộp 280 bảng tiền án phí. Đây vẫn là mức án quá nhẹ với những tội ác Herve từng gây ra. Như hồi năm 2007, anh trai của Zaha đã cầm đầu băng nhóm của mình, sử dụng dao và gậy bóng chày để quyết chiến với 1 băng đảng khác tại một trung tâm mua sắm ở Croydon.

Theo Daily Mail, rất may cho Zaha và Man United là cầu thủ này không hề dính dáng gì tới những hành vi phạm pháp của anh trai mình. Cha Zaha có 4 con trai và 3 chị gái, không phải ai trong số đó cũng trở thành người tốt, như Herve là một ví dụ!

Anh trai tân binh Man United là cướp khét tiếng London ảnh 2
Zaha cảm ơn CĐV Crystal Palace

Để đảm bảo cho tân binh Man United thành tài, cha cầu thủ này đã quản lý rất nghiêm ngặt với lệnh giới nghiêm Zaha không được ra ngoài sau 18h00.

“Wilfried không có nền tảng gia đình tốt. Cậu ấy đã rất nỗ lực để thoát khỏi các băng đảng. Bây giờ Zaha còn làm việc cho nhiều tổ chức từ thiện và giúp đỡ cộng đồng”, một nguồn tin thân cận với tân binh Man United chia trẻ trên Daily Mirror.

Ít ngày tới, Zaha sẽ đến Old Trafford theo bản HĐ trị giá 15 triệu bảng. Tại Nhà hát của những giấc mơ, cầu thủ này hưởng lương 35.000 bảng/tuần.