TP.HCM

Anh ruột đâm thủng tim em trai vì không chở đi mua ma tuý

ANTĐ -Người em trai không chở anh đi mua ma tuý mà lớn tiếng ngăn cản. Gã thanh niên lên cơn nghiện đã hạ sát em ruột ngay trước mặt mẹ của mình.

Ngày 21/9/2012, TAND TP.HCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động tại sân UBND phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM.  Với nhận định hành vi côn đồ, hung hãn, chỉ vì lên cơn nghiện mà bị cáo không kìm chế mà đâm chết em trai mình TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Tuấn Vũ (SN 1993, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Phạm Tuấn Vũ tra tay vào còng

Theo cáo trạng, sáng 25/11/2011, Vũ được công an phường mời đến dự phiên toà lưu động để giáo dục, răn đe vì thanh niên này vừa mới từ trại cai nghiện về. Thế nhưng chỉ được nửa buổi xử, Vũ đã lén ra về vì lên cơn nghiện.

Thấy Phạm Quốc Quang (là em ruột ủa Vũ) ở nhà, Vũ bảo em trai chở mình đi mua ma túy. Bực tức vì anh trai vừa đi cai nghiện về mà vẫn quay về con đường chết, Quang không đồng ý mà lớn tiếng cự cãi với anh. Bà Lê Thị Ngọc Sương (mẹ ruột của Vũ và Quang) sợ 2 con gây gổ nên lấy xe chở Vũ đi mua thuốc.

Phạm Tuấn Vũ đứng nghe tuyên án, sau lưng con trai, bà Sương (áo hoa, tay cầm chai nước)
đau khổ khóc suốt thời gian diễn ra phiên xử

Thấy mẹ quá dung túng cho anh, Quang đi theo tiếp tục chửi. Đã hăm doạ mà em vẫn hỗn hào, Vũ móc dao trong túi quần chạy lại đâm thẳng vào ngực Quang. Khi Quang bỏ chạy và ngã xuống đường, Vũ mới bừng tỉnh và chạy vào nhà lấy chén úp vào vết thương rồi đưa em đi cấp cứu. Vì vết thương quá nặng Quang đã chết trước khi đến được bệnh viện. Trên đường trở về nhà Vũ bị công an quận Bình Tân bắt giữ khẩn cấp.

Trong phiên toà, Vũ luôn cúi gằm đầu vẻ mặt đầy hối hận. Sau vành móng ngựa, gã trai trẻ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như truy tố của Viện KSND. Với hành vi côn đồ, mất nhân tính khi không kìm chế cơn nghiện mà đâm chết em trai, gây mất trật tự trị an, đau thương mất mát cho gia đình, người thân của mình, Phạm Tuấn Vũ đã bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân về tội “giết người”.