Ăn vụng không biết chùi mép

ANTĐ - Tôi nhận thấy dân mình là khoái tiệc tùng nhất thế giới, bác nhỉ.

- Họ có tiền thì họ ăn nhậu, mắc mớ gì đến bác.
- Nếu là tổ chức sinh nhật, tiệc cưới, hay ăn uống dịp cuối tuần thì không nói làm gì. Đằng này, được thăng chức mà mở tiệc linh đình thì tôi e hơi lố.
- Tôi tưởng Chính phủ đã có rất nhiều văn bản cấm cán bộ, công chức dùng tiền công nhậu nhẹt rồi chứ?
- Nhiều nơi chấp hành nghiêm, nhưng vẫn có cơ quan không tuân thủ. Hôm vừa rồi, ở Nghệ An có ông vừa lên chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã tổ chức bữa tiệc linh đình cỗ bàn, sau tiệc tùng còn màn hát hò đến khuya rất tốn kém.
- Vấn đề là ai chi trả cho cuộc chơi này?
- Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu. Một nhân viên văn phòng thuộc sở này là người đứng tên đặt chỗ cùng đồ ăn thức uống, hát hò.
- Những vụ ăn chơi thế này thường được giữ kín lắm, sao lộ ra ngoài nhỉ?
- Thì chính ông Phó Giám đốc này khoe ảnh trên facebook mà.
- Đúng là ăn vụng không biết chùi mép. Khi được thăng chức, người tử tế thường mừng thì ít mà lo thì nhiều, nhất là trong bối cảnh địa phương còn không ít người nghèo.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Cán bộ nào còn mở tiệc ăn mừng thăng quan, tiến chức đình đám thế này, rồi lại khoe khoang rình rang trên mạng xã hội thế kia thì dân còn khổ.