Đi tìm “Cặp đôi hoàn hảo“:

Ấn tượng và kịch tính!

ANTĐ - Mới lên sóng được 2 đêm thi song sân chơi “Cặp đôi hoàn hảo” đã làm “nóng” sóng màn ảnh nhỏ khi giúp người xem có cơ hội thấy được “tài lẻ” của những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng nghiệp dư với ca hát...

Bộ đôi lực sĩ Phạm Văn Mách và ca sĩ Văn Mai Hương

tuy khập khiễng về dáng vóc nhưng cực kỳ ăn nhập về giọng hát

Chuyên gia... “dìm hàng”!

Đó là biệt danh mà nhiều người gán cho đạo diễn Lê Hoàng sau khi xem anh ngồi “ghế nóng” ở hai đêm thi đầu tiên của “Cặp đôi hoàn hảo”. Là một trong ba giám khảo chính sẽ theo sát cuộc thi từ đầu đến cuối, vị đạo diễn nổi tiếng với tài ăn nói sắc sảo và... ngoa ngoắt khiến nhiều thí sinh lắm lúc phải tái mặt trước cách nhận xét khen ít, chê nhiều và chấm điểm thấp cá biệt của mình. Anh không ngại ngần định vị giọng hát của GS. Cù Trọng Xoay là “thích gì hát nấy”, tức là không thuộc một trong hai cách hát mà anh biết là luyện tập điêu luyện và chinh phục khán giả bằng trình độ thanh nhạc, hoặc hát bằng cảm xúc bất chấp kỹ thuật. Nói nôm thì là vị GS của chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay” không có cả kỹ thuật thanh nhạc lẫn cảm xúc khi hát. Cũng may GS. Xoay tuy nghiệp dư với nghề hát nhưng lại có bản lĩnh sân khấu rất cừ nên không bị... chóng mặt trước “gáo nước lạnh” mà vị giám khảo khó tính dành cho mình.

Tương tự như thế khi ca sĩ Hồ Trung Dũng rủ siêu mẫu Hà Anh thể hiện một ca khúc do chính mình sáng tác và ngay lập tức bị Lê Hoàng chê là lời bài hát nghe cải lương và quá cũ. Anh cũng không quên nhắc khéo siêu mẫu Hà Anh rằng cô từng nói sẽ trở thành ca sĩ mà không đi theo con đường “chân dài” đi hát của Hồ Ngọc Hà nhưng có vẻ như cô đang đi ngược lại điều mình nói. Có lẽ cũng bởi ấm ức về lời nhận xét này nên ngay sau khi hoàn tất phần trình diễn của mình và lui vào sau cánh gà, Hà Anh đã lên tiếng phản biện lại ý kiến khắt khe của vị đạo diễn tài ba, rằng đó chỉ là một tiết mục mà cô muốn giúp bạn cùng thi có dịp giới thiệu “tài lẻ” viết nhạc đến mọi người, thêm nữa cuộc sống cũng có những lúc thăng trầm và không nhất thiết lúc nào cũng phải mang những ca khúc vui tươi lên sân khấu.

Yếu tâm lý hơn, nữ diễn viên Lê Khánh đã ngẩn ngơ không nói không rằng suốt nửa tiếng đồng hồ, cũng bởi quá ngỡ ngàng trước điểm số thấp mà giám khảo Lê Hoàng dành cho tiết mục đã được cô và ca sĩ Minh Quân dồn sức dàn dựng rất công phu. Người bạn diễn của cô - ca sĩ Minh Quân cũng không giấu được vẻ hụt hẫng và gương mặt ủ rũ khi lui về phía sau sân khấu. Tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy sự khó tính của Lê Hoàng không phải không có lý do. Cũng giống như ở sân chơi “Bước nhảy Hoàn vũ”, thành phần “cầm cân nảy mực” được phân chia phe phái khá rõ ràng, mà trong đó bên cạnh “ông thiện” toàn khen thì bao giờ cũng có một người đóng vai “ông ác” toàn... chê. Và Lê Hoàng vẫn đang đảm đương vai “ông ác” ở cuộc thi lần này như vị trí mà anh từng làm ở “Bước nhảy Hoàn vũ”, chỉ có điều hình như lần này hơi bị... quá lời và kiệm điểm.

Diễn hay không bằng hát được!

Nhìn vào 8 cặp đôi đang so tài ở cuộc thi này, nếu chấm điểm ăn nhập và hòa hợp về ngoại hình thì có lẽ bộ đôi lực sĩ Phạm Văn Mách và “Á quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010” Văn Mai Hương thiệt thòi hơn cả và kiểu gì cũng về bét. Màn trình diễn của họ ở cả hai đêm thi vừa qua cũng không quá cầu kỳ từ trang phục đến từng cử chỉ điệu bộ diễn xuất khi đứng trên sân khấu như các cặp đôi còn lại, nếu không muốn nói là mộc mạc như đứng hát giữa đời thường.

Trong khi các cặp đôi khác xúng xính váy áo từ trang phục cưới đến trang phục dạ tiệc “tông xoẹt tông” từ A đến Z thì Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương lại chọn trang phục thể thao khỏe khoắn bình thường. Tuy nhiên cho đến giờ thì họ lại là cặp đôi gây ấn tượng hơn cả cho người xem lẫn hội đồng giám khảo và đang ở trong Top 3 bộ đôi có điểm số cao nhất. Đấy là chưa kể ở đêm thi đầu tiên, họ còn được bầu chọn là “Cặp đôi được yêu thích nhất” với 31,04% tin nhắn bầu chọn qua tổng đài. Bù lại sự khác biệt về dáng vóc, cặp đôi này đã chứng tỏ sự hòa hợp đến khó tin trong âm nhạc. Dĩ nhiên phần nhiều thành công của họ cũng nhờ anh chàng “Kiến càng” Phạm Văn Mách có chất giọng khá tốt và giàu cảm xúc nếu so với những thí sinh nghiệp dư cùng thi còn lại. Chẳng vậy mà đến giám khảo Lê Hoàng dù giỏi “bới  lông tìm vết” cũng phải dành cho anh lời nhận xét “có cánh” hiếm hoi: “Dù sao bạn cũng hát rất hay và kiểu gì sau cuộc thi này cũng được nhiều bầu sô mời đi hát”.

Cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” mới chỉ đi qua 1/4 chặng đường, 6 đêm thi còn lại trong tổng số 8 đêm thi sẽ tiếp tục đến với người xem trong những tuần sắp tới, tuy nhiên đến giờ thì ngoài cặp đôi được xem là hoàn hảo về giọng hát Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương ra thì cũng đã lộ diện nhiều cặp đôi hoàn hảo thú vị khác. Nhiều danh hiệu độc đáo được gán cho các bộ đôi còn lại như: cặp đôi “người cao tuổi nhất” thuộc về sự kết hợp giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Kim Thư - bà xã của nghệ sĩ Phước Sang, cặp đôi đẹp đôi nhất thuộc về ca sĩ Ngọc Anh và nam tài tử Quách Ngọc Ngoan, cặp đôi có nhiều chiêu trò độc lạ và hài hước nhất thuộc về ca sĩ Đoan Trang và diễn viên MC Trấn Thành, cặp đôi lãng mạn nhất thuộc về ca sĩ Hồ Trung Dũng và siêu mẫu Hà Anh, cặp đôi “xì tin” trẻ trung nhất thuộc về Noo Phước Thịnh và siêu mẫu Ái Phương... Điều bất ngờ còn chờ ở phía trước. Trong đó không thể không kể đến sự xuất hiện của vị giám khảo thứ 4 đối đầu với “ông ác” Lê Hoàng có nhiệm vụ chuyên... bênh các thí sinh. Vị trí này trong đêm thi vừa rồi được giao cho nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và sẽ được thay đổi liên tục trong các đêm thi tiếp theo.

 Ca sĩ Minh Quân:Không có ai hoàn hảo hơn cả!

Tham gia sân chơi lần này cũng là cách để tôi làm mới mình vì biết đâu khán giả lại phát hiện ra ngoài khả năng ca hát, Minh Quân còn có thể diễn hài chẳng hạn. Nghệ sĩ chúng tôi cũng như những người bình thường, không có ai hoàn hảo cả. Bạn diễn của tôi - diễn viên Lê Khánh đã rất tiến bộ sau đêm thi đầu tiên mặc dù cách hát và cách thể hiện của cô ấy có thể còn chưa thật sự xuất sắc như nhiều người mong đợi. Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải ca sĩ chuyên nghiệp.

Lực sĩ Phạm Văn Mách: Tôi cũng thấy bất ngờ!


Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ khi sau đêm thi đầu tiên nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc điện thoại gọi chúc mừng tới tấp. Không ngại sự khập khiễng về chiều cao nhưng tôi cũng đề nghị Văn Mai Hương đi giày… thấp  hơn khi diễn để tôi tự tin hơn khoe giọng trước mọi người. Chúng tôi đang phấn đấu lọt vào đến vòng thi cuối cùng. Tôi cũng muốn qua đây mọi người biết đến mình không chỉ với tư cách lực sĩ mà còn là ca sĩ nữa.