An toàn công trường xây dựng: Trách nhiệm không thuộc về ai?

ANTĐ - Lại thêm một vụ việc đau lòng xảy ra, cháu bé vừa đầy một tuổi rơi xuống hố công trình xây dựng. Đây không phải lần đầu trên địa bàn TP mới có cái chết thương tâm như vậy. Nhưng, hết lần này đến lần khác, trách nhiệm đơn vị thi công chưa một lần được xử lý thỏa đáng.

Tử vong vì hố ga không nắp

Hố ga nơi cháu Nguyên bị tai nạn đã được che đậy bằng một  tấm bê tông

Nạn nhân là cháu Trần Bảo Nguyên (sinh tháng 7-2011). Bà Đài, một hộ dân sinh sống ngay khu vực xảy ra tai nạn cho biết, vào khoảng 17h ngày 13-7, cháu Nguyên được người em họ đang học lớp 7 bế ra khu bãi cát của công trường để xem thả diều. Tại đây, do vấp vào miệng hố bị ngã, cháu Nguyên rơi xuống hố ga thuộc hệ thống cống thoát nước. “Ngay khi cháu Nguyên vừa rơi xuống, rất nhiều người đã nhanh chân chạy đi lấy thang, sào, dây thòng vào người để xuống vớt cháu bé, nhưng không thể tìm thấy”, bà Đài kể lại.

Sau đó, gia đình đã liên hệ thuê các đội thợ lặn để tìm thi thể cháu Nguyên, đến hơn 5h sáng 14-7 mới tìm thấy. Theo bà Đài, ngay cả đội thợ lặn chuyên nghiệp, dù đã có bình thở ôxy, đèn pin nhưng mỗi người vẫn phải buộc một sợi thừng dài chừng 30m để giữ cố định, tránh lạc đường trong hố thoát nước đó. “Công trình này thi công đã lâu rồi, nhưng chưa hoàn thiện. Người dân sống quanh đây nhiều lần kiến nghị về tình trạng các hố ga không có nắp đậy, nguy hiểm cho trẻ em. Nhưng phía đơn vị thi công vẫn không có biện pháp nào đảm bảo an toàn”, bà Đài nói. 

Tại hiện trường vụ việc, theo ghi nhận của phóng viên, nơi hố ga xảy ra tai nạn vừa được đơn vị thi công đặt một tấm bê tông che lại. Toàn bộ công trình thi công kề cận khu dân cư sinh sống, không có rào chắn, không có biển báo nguy hiểm. 

Báo động về sự tắc trách

Không hề có rào bảo vệ, ngăn cách giữa công trường và khu dân cư

Trao đổi về vụ việc xảy ra, ông Phạm Văn Duân, quyền Trưởng ban Dự án - Ban Quản lý dự án Tả Ngạn (Bộ GTVT) cho biết, tai nạn xảy ra tại công trường thuộc dự án đường 5 kéo dài. Gói thầu này do 2 đơn vị là Công ty 319 của Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Công trình GTVT  thực hiện. Khi nói về những chiếc hố ga không có nắp che đậy, ông Duân cho rằng, do công trình đang thực hiện nên chưa có nắp đậy. Hố ga là một cống hộp, có chiều sâu 3m, rộng 6m chứa đầy nước. Tuy nhiên, ở đây đã được rào và thường xuyên có lực lưởng bảo vệ công trường. Nhưng đúng vào buổi chiều xảy ra sự việc thì trời sắp mưa to,  bảo vệ chạy về lán để trú mưa nên không để ý? Song, người dân sinh sống ở  khu vực tổ 31 Ngọc Thụy cho biết, công trình này thi công đã lâu, nhưng dọc phía giáp khu dân cư, không hề có rào bảo vệ che chắn cũng như bảo vệ công trường. “Chúng tôi đang yêu cầu đơn vị thi công và nhà thầu báo cáo cụ thể sự việc. Còn ngay sau khi nhận được thông tin, các bên liên quan đã vào cuộc tìm kiếm cũng như đưa cháu bé về quê an táng, lo mọi chi phí liên quan”, ông Duân nói. 

Dự án đường 5 kéo dài được khởi công vào tháng 5-2005, dự kiến sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công. Ông Duân cho biết, do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, nên tiến độ thi công bị chậm như hiện nay. Vụ việc đau lòng xảy ra một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng thi công tắc trách tại các dự án, công trình. Trong khi đó, trên địa bàn TP hiện đang có hàng nghìn dự án xây dựng lớn nhỏ, với lối làm ăn thiếu trách nhiệm, xem nhẹ bảo đảm an toàn khu vực xung quanh công trường như hiện nay, sẽ còn bao nhiêu vụ việc thương tâm như vậy tiếp diễn? Sau mỗi vụ việc, đơn vị liên quan mới vào cuộc lo hậu sự thì đã quá muộn.

Vào giữa tháng 8-2011, tại công trình đang thi công thuộc Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, người dân đã phát hiện 4 cháu nhỏ chết đuối. Các nạn nhân đều trú tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Hiện trường xảy ra vụ án là một vũng nước lớn, khi làm hệ thống cống thoát nước ngầm, có rất nhiều hố ga không có nắp đậy. Hay vào ngày 17-3 vừa qua, do lọt chân xuống hố nước công trình trong khu vực xây dựng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2 cháu bé Lê Quân Anh và Đỗ Công Vinh, cùng 5 tuổi, học sinh trường Mầm non Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) đã tử vong.