Án mạng vì rủ nhóm bạn gái mới quen đi... khách sạn

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng công an quận Thủ Đức khám phá nhanh một vụ giết người dã man xảy ra trên địa bàn. Bất ngờ thủ phạm lại là một nhóm nữ công nhân tuổi đời còn rất trẻ.

Giải mã xác chết bên đường

23h đêm 12-9, ông Lê Khải Tr (SN 1975, trú quận Thủ Đức) đi bộ ở con đường trước nhà - đường số 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Đến trước nhà số 223, ông Tr giật mình phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Ban đầu ông Tr nghĩ là đó là “bợm nhậu” say xỉn nhưng khi đến gần thì tá hỏa nhận ra người này đã tử vong, máu me đầy trên ngực.

Nhận được tin báo, công an quận Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, nạn nhân là anh Hà Văn Nghĩa (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An). Anh Nghĩa được xác định tử vong do bị vật nhọn đâm thấu ngực. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định trước đó không lâu, anh Nghĩa và 2 người bạn có uống rượu, mâu thuẫn với một nhóm phụ nữ trẻ tại quán cháo lòng ở lề đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. 

Khi đã xác định được nghi can là nhóm nữ công nhân ở KCN Sóng Thần, thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, công an quận Thủ Đức và Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét. Bất ngờ sáng 16-9, Lê Thị Thanh Tuyền (SN 1994, trú tỉnh Bến Tre) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận là một trong số những người có tham gia ẩu đả, gây ra cái chết của anh Nghĩa. Từ lời khai của Tuyền, công an truy xét và đến chiều cùng ngày đã bắt giữ được 4 đối tượng nữ khác là Bùi Thị Ngọc Trang (SN 1994, trú tỉnh Quảng Trị), Võ Trần Trúc Mai (SN 1993, trú tỉnh Đồng Tháp), Đặng Thị Thu (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang). Bước đầu nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo cùng tham gia gây án còn có một cô gái có biệt danh là Trang “heo”.

Nữ nhi cũng giắt dao đi bênh bạn

Theo đó, 21h đêm 12-9, đối tượng Tuyền và 1 người bạn tên Thủy (chưa rõ lai lịch) ngồi uống rượu ở quán cháo lòng bên vỉa hè đường Lê Thị Hoa. Cùng lúc đó, anh Nghĩa và 2 người bạn ngồi nhậu ở bàn bên cạnh. Thấy vậy, nhóm anh Nghĩa xin qua uống chung và được đồng ý. Tuy nhiên, khi cùng lai rai thì giữa Tuyền với nhóm 3 người của anh Nghĩa phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Tuyền liền gọi cho đối tượng Trang kể lại việc bị 3 thanh niên gây chuyện và yêu cầu mang dao lên “xử đẹp”. Nghe vậy Trang lấy 1 con dao, rủ 4 người bạn là Mai, Thu, Hân và Trang “heo” cùng đi taxi đến địa điểm mà Tuyền thông báo. Khi đến nơi thì 2 bên đã giảng hòa với nhau. Tàn cuộc, Thủy mượn mũ bảo hiểm của nhóm anh Nghĩa để về trước. Còn lại Tuyền và những cô gái khác đi bộ để chờ đón taxi về phòng trọ ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thấy nhóm của Tuyền đi bộ, nhóm anh Nghĩa đi xe gắn máy theo chọc ghẹo, rủ đi… khách sạn. Nhóm của Tuyền phản ứng lại thì nhóm của anh Nghĩa đòi lại mũ bảo hiểm đã cho mượn. Lúc lời qua tiếng lại, một người trong nhóm anh Nghĩa đã tát vào mặt Tuyền. Thấy Tuyền bị đánh, những người còn lại lao vào ăn thua với nhóm 3 người của anh Nghĩa. Trong lúc ẩu đả, Trang rút dao đâm anh Nghĩa khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. 2 người bạn anh Nghĩa sau đó chạy thoát thân.

Đáng nói sau khi gây án, nhóm “nữ quái” đón taxi về phòng trọ ngủ và đi làm như bình thường. Đến ngày 15-9, khi hay tin anh Nghĩa đã tử vong, Trang rủ nhóm bạn xuống nhà chị dâu ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để ẩn náu. Tuyền không đồng ý, còn Trang “heo” tách nhóm, đi đâu không ai rõ. Sáng hôm sau, Tuyền ra đầu thú. Hiện công an kêu gọi đối tượng Trang “heo” sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.