Án mạng từ quán rượu

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, để rồi khi không còn  làm chủ bản thân tại bàn nhậu, Trần Đình Quyền ( SN 1968), trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn (Nghệ An) đã "ra tay" tước đi tính mạng của người cùng quê.

Vào khoảng 20h ngày 2-8, Trần Đình Quyền (SN 1968) cùng và 2 người bạn cùng xã đến uống rượu tại quán cháo Quỳnh Hương ở thị trấn Nam Đàn. Khi mọi người đang chén chú chén anh thì Quyền phát hiện thấy 1 nhóm người cùng xã gồm trong đó có 2 anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984) và Lê Văn Thịnh (SN 1972) cũng đang có mặt tại đây. Sẵn có mâu thuẫn từ trước nên giữa Quyền và Hiếu xảy ra xô xát nhưng đã được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, sau khi cùng nhóm bạn rời khỏi bàn nhậu, Quyền 1 mình quay lại quán và có mang theo 1 con dao nhọn để “giải quyết” mâu thuẫn với anh Hiếu. Gặp anh Thịnh chở anh Hiếu trên đường ven sông Lam, Quyền xông tới dùng dao đâm thẳng vào bụng anh Hiếu.

 


Hiện trường vụ án

Gây án xong, Quyền bỏ trốn. Anh Hiếu được anh Thịnh và người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong.

Đến ngày 7-8, được sự động viên của gia đình và cơ quan công an, Trần Đình Quyền đã tới Công an huyện Nam Đàn đầu thú.