Án mạng từ chiếc xe đỗ trái phép

ANTĐ - Chỉ vì muốn lấy lại chiếc xe ô tô, một người đàn ông ở thành phố Tampa thuộc bang Florida (Mỹ) không ngờ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Donald Montanez 

Tranh cãi nảy lửa

Ông Donald Montanez là chủ một doanh nghiệp ở thành phố Tampa thuộc bang Florida (Mỹ). Công ty này chuyên kéo những chiếc xe đỗ trái phép trên đất của doanh nghiệp và người dân địa phương mà công ty này ký hợp đồng. Theo quy định của hạt Hillsborough, trước khi trả xe, công ty của ông Donald có thể tính phí chủ xe ô tô vi phạm 150USD cho một lần kéo, cộng thêm phí trông coi và quãng đường kéo. Hành động này khiến nhiều chủ xe rất tức giận.

Đêm 8-1-2006, trong khoảng 1 giờ, ông Donald cùng các nhân viên công ty đã kéo được khoảng 9 chiếc xe vi phạm. Trong số này có chiếc Chrysler Sebring đời 2005 do anh Glen “Chuck” Rich lái tới hộp đêm Sugar Shack trong thành phố để uống rượu cùng với người bạn thân James Murray và 2 người em trai Ernest và Celester Rich. Đến khoảng 5h sáng, cuộc vui đã tàn, nhóm của anh Glen ra lấy xe để về nhưng không thấy xe đâu. Ngay sau đó, họ nhìn thấy ông Donald điều khiển chiếc xe kéo tới rồi đưa cho họ chiếc danh thiếp nói rằng xe của họ đã bị kéo đi do đỗ trái phép và hẹn ngày hôm sau đến lấy. Lúc này, thời tiết lạnh, nhóm của Glen phải đi bộ. Khi tới nơi, họ thấy chiếc xe Chrysler Sebring đỗ cạnh một chiếc xe tải trong khu đất công ty của Donald. Họ định tới lấy xe nhưng bị hai nhân viên công ty này ngăn lại dẫn tới cuộc cãi vã.

Thấy vậy, ông Donald tới và rút ra một khẩu súng nhằm kiểm soát đám đông. Lúc này, Glen gọi điện cho cảnh sát thông báo vụ việc và yêu cầu đến hỗ trợ. Nhân lúc ông Donald không để ý, Glen chạy tới chiếc xe của mình, vào trong xe và nổ máy. Nhưng nhân viên điều hành Cory Crites nhìn thấy, chạy đến chặn chiếc xe lại. Thấy vậy,      Celester Rich tới vật ngã Cory để anh trai lái xe đi. Nhưng chưa kịp đi khỏi thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn từ khẩu súng của Donald xuyên qua cửa kính xe Chrysler Sebring, trúng ngay dưới nách phải của Glen. 

35 năm tù giam

Ngay sau đó, Glen được đi cấp cứu tại bệnh viện St. Joseph’s, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, Glen đã không qua khỏi. Khi đó, Glen mới 30 tuổi.

Khẩu súng của Donald đã bị cảnh sát thu giữ. Đến ngày 3-2-2006, Donald bị bắt, nhưng sau đó do nộp 100.000USD nên được hưởng tại ngoại. Qua điều tra, cảnh sát được biết, Donald đã thường xuyên nói dối về tên và quá khứ của mình. Tên thật của Donald Montanez là Donald Rivera. Ông ta từng bị phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp ở Pennsylvania và bị bắt 2 lần vì tấn công người thi hành công vụ. Không chỉ vậy, Donald còn sử dụng tới 4 chứng minh thư và 6 số thẻ an sinh xã hội giả trong nhiều năm. Khẩu súng mà Donald sử dụng được mua bằng chứng minh thư giả.  

Ngày 21-2-2012, phải đến 6 năm sau ngày xảy ra vụ nổ súng, Donald Montanez mới bị đưa ra tòa xét xử. Mặc dù, luật sư bảo vệ cho Donald cho rằng thân chủ của mình chỉ hành động tự vệ để bảo vệ nhân viên, nhưng ý kiến này đã bị quan tòa bác bỏ. Cuối cùng sau khi xem xét các bằng chứng, tòa đã tuyên phạt Donald 35 năm tù giam. Khi được ra tù, ông ta đã 85 tuổi.