Án mạng trong quán bia

(ANTĐ) - Xuất phát từ một cử chỉ “thiếu lịch sự” bên bàn bia, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Câu chuyện đau lòng này xảy ra chiều 5-6 tại quán bia “Lẩu Duy Anh”, đường Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Án mạng trong quán bia

(ANTĐ) - Xuất phát từ một cử chỉ “thiếu lịch sự” bên bàn bia, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Câu chuyện đau lòng này xảy ra chiều 5-6 tại quán bia “Lẩu Duy Anh”, đường Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quán bia “Lẩu Duy Anh”
Quán bia “Lẩu Duy Anh”

Tài liệu ban đầu của CQĐT CAQ Hai Bà Trưng và CAP Bách Khoa xác định: 11h30 ngày 5-6, nhóm bạn 5, 6 người trong đó các anh Nguyễn Duy Tâm (SN 1985), trú ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng  Mai; anh Lê Phương (SN 1976), nhân viên quán ăn số 493 đường Trương Định... đến quán “Lẩu Duy Anh”, số 7B đường Trần Đại Nghĩa để uống bia với anh Đoàn Văn Sơn (SN 1982), bếp trưởng của quán.

Trong lúc uống bia, anh Tâm có đặt mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống bàn. Thấy vậy, Đoàn Văn Sơn đã mắng anh Tâm đã xúc phạm đến Lê Phương (là người từng dạy nấu ăn cho Sơn). Sau đó Tâm gọi điện thoại rủ anh Nguyễn Văn Thành (SN 1978), và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1979), là hai đồng nghiệp đến uống bia. Khoảng 30 phút sau, Thành và Tuấn đi xe máy đến.

Cuộc bia kéo dài đến khoảng 15h thì có 3 người về trước, còn lại Thành, Tuấn, Tâm, Sơn và hai người nữa. Sơn nhắc lại với Tâm chuyện lúc trước. Thái độ của Sơn khiến Tâm và Tuấn bực bội, nảy sinh cãi cọ với bếp trưởng quán “Lẩu Duy Anh”. Sau đó, Sơn bỏ lên trên khu bếp tầng 2 ngủ.

15h30, Tuấn gọi điện thoại rủ Nguyễn Trung Tiến (SN 1983), quê quán Phú Thọ, đến quán bia. Tiến mang theo 1 con dao chọc tiết lợn. Trong lúc nhóm Tâm đi vệ sinh, Tuấn và Tiến mò lên chỗ Đoàn Văn Sơn đang ngủ. Tuấn cầm chiếc chảo đập vào mặt Sơn, làm anh này gãy răng cửa.

Cạnh đó lúc này có 2 đồng nghiệp của anh Sơn là anh Chu Văn Trọng (SN 1987) và anh Đoàn Văn Tùng (SN 1992). Thấy anh Sơn bị đánh, 2 anh Trọng và Tùng nhào vào can ngăn. Quá trình này, anh Trọng bị trúng 1 nhát dao vào vùng bụng, anh Tùng bị thương ở người. Gây án xong, Tuấn và Tiến chạy xuống tầng 1, lên xe máy bỏ đi. Do vết thương quá nặng, anh Trọng sau đó đã tử vong tại bệnh viện Bạch Mai.

Ngay trong ngày 5-6, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan đến làm việc. Và cho đến cuối giờ chiều qua 6-6, Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Tiến đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội và CAQ Hai Bà Trưng đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan công an đấu tranh, khai thác.

Hà Minh