TP.HCM:

Án mạng kinh hoàng lúc mờ sáng - cha chết, con bị thương

ANTĐ - Nghi vấn nguyên nhân vụ án có thể là do gia đình của nạn nhân cấm cản tình cảm “thân thiết” không bình thường giữa 2 người phụ nữ.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khoảng 5h30’ rạng sáng nay 14/7 tại nhà số 169 đường số 17, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM.

Xác định ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân tử vong là ông Phạm Văn Năm (SN 1943, là chủ ngôi nhà trên) và người phụ nữ bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện là Phạm Thị Giang (SN 1975, là con gái ông Năm)..

 

Hiện trường vụ án mạng 

Được biết thời điểm trên nghe nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà số 169 đường số 17, một số người dân địa phương chạy đến thì chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng là ông Năm nằm gục trước cửa nhà trong vũng máu. Bên trong, Giang con gai ông Năm cũng đang quằn quại kêu cứu.

Lúc này, 1 phụ nữ người dính máu, cầm cây xăm gạo gí vào nhiều người dân để tìm đường thoát ra khỏi ngôi nhà trên. Ngay lập tức một số người dân tổ chức bao vây, tước đoạt hung khí và bắt giữ được người phụ nữ này đưa về công an địa phương làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ông Năm tử vong tại chỗ do bị 1 vết thương ngay tim; bà Giang bị 2 nhát đâm ở ngực. Và người bị bắt giữ, tình nghi là hung thủ gây án là một phụ nữ tên Hồ Thị Bích Phương (SN 1985, ngụ phường 7, quận 4, TP.HCM).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 1 cây xăm gạo bằng inox dài hơn 40cm dính máu, 2 con dao nhọn.

 

Người dân hiếu kỳ tập trung trước ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Theo nhiều nguồn thông tin và kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, giữa bà Giang và Phương có mối quan hệ thân thiết đồng giới không bình thường khoảng 3 năm nay. Được biết trong thời gian gần đây Phương hay đến nhà ông Năm để tìm gặp Giang; đồng thời trong thời gian này nhà ông Năm liên tiếp xảy ra 3 vụ mất cắp tiền mà những người trong nhà nghi ngờ Phương là thủ phạm. Do đó ông Năm cấm cản Phương đến nhà chơi và kịch liệt phản đối mối quan hệ với Giang vì Giang đã có gia đình.

Đêm 13/7 Phương lại tìm đến nhưng ông Năm không cho vào nhà và người phụ nữ này ngồi suốt đêm ngoài đường. Từ đêm 13 đến rạng sáng 14/7, Phương chuẩn bị hung khí và đến 5h30’ cùng ngày gõ cửa để nói chuyện. Lúc lời qua tiếng lại, Phương bât ngờ dùng cây xăm gạo tấn công ông Năm nhưng ông này đỡ được. Ngay lập tức Phương rút dao Thái Lan đâm 1 nhát giữa ngực làm ông Năm gục tại chỗ.

Nghe tiếng ẩu đã, Giang từ trong nhà chạy ra thì cũng bị Phương dùng dao tấn công, đâm 2 nhát gây trọng thương. Nghe tiếng kêu cứu, ông Đinh Văn  Kiệt (SN 1964, chồng của Giang) trên lầu chạy xuống nhưng đã muộn. Ông Kiệt tri hô cùng nhiều người dân bắt gọn được Phương.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT công an quận 7 phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM điều tra làm rõ.