Chuyện hậu trường ĐTVN tại Bangkok:

Ăn không đủ, ngủ nhớ nhà

ANTĐ - Dù được BTC sắp xếp đóng quân tại khách sạn 5 “sao” cao cấp nhất Thủ đô Bangkok, song chuyện ăn ở của các thành viên ĐTVN vẫn chưa được ưng ý. Chưa kể việc phải thi đấu xa nhà lâu ngày cũng khiến nhiều tuyển thủ mất ngủ vì nhớ nhà.

Dù đạt chuẩn 5 sao...

Không chỉ riêng ĐTVN, cả 3 đội còn lại của bảng A đều được BTC AFF Cup sắp xếp ở tại khách sạn Golden Tulip. Do là khách sạn 5 “sao” cao cấp nên vấn đề an ninh tại đây được thực hiện rất nghiêm ngặt. Phải rất khó khăn, cộng thêm sự can thiệp của trưởng đoàn Ngô Lê Bằng, các nhà báo mới có thể “đột nhập” để tìm hiểu điều kiện ăn ở cũng như chia sẻ của các tuyển thủ trong những ngày thi đấu xa nhà. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Golden Tulip là kiến trúc hiện đại, được nhấn bởi những họa tiết mang đậm văn hóa bản địa. Các thành viên ĐTVN được bố trí ở tầng 8, hai người một phòng khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Khách sạn có bể bơi nằm ở tầng 5 rộng chừng 100m2 là một trong số 2 điểm đến ưa thích của các tuyển thủ sau mỗi buổi tập. Nơi còn lại chính là phòng ăn đặt tại tầng cao nhất của khách sạn, từ đây, có thể phóng tầm mắt nhìn xuống trung tâm Thủ đô Bangkok, nơi có những ngôi nhà chọc trời xen lẫn các khu chùa cổ kính của xứ sở Chùa Vàng. Riêng về phòng ở, các thành viên ĐTVN đều rất ưng ý. Thế nhưng khi đề cập đến chuyện ăn uống, tất cả đều tỏ ý chưa hài lòng. 

Theo quan sát của chúng tôi khi có mặt tại phòng ăn của ĐTVN ngày hôm qua, hầu hết các món ăn đều không có gì đặc biệt, giống như những bữa buffet bình thường ở Việt Nam. Thế nên đa số mọi người thường chỉ ăn qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi. Hỏi ra mới biết, trong 2 ngày đầu mới đến đây, ĐTVN đã tự bỏ tiền ra để ăn, nghỉ, nên “thích gì được nấy”. Các món ăn rất hợp khẩu vị, ăn thoải mái không hết. Còn bắt đầu từ hôm qua, ĐTVN được BTC AFF Cup 2012 cho ăn nghỉ miễn phí, song với chế độ hạn hẹp 120USD/người đã ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng các bữa ăn. Tiền vệ Trọng Hoàng tâm sự: “Thức ăn gần như bữa nào cũng giống bữa nào, cách chế biến không hợp khẩu vị. Chưa kể đa phần đồ ăn đều có nhiều ớt và rất cay. Anh em tập luyện mệt mỏi nên muốn nạp thật nhiều năng lượng nhưng nhìn thấy thực đơn đã… ngán rồi. Ăn không ngon miệng nên đa số đều chỉ ăn cầm chừng cho đỡ đói là chính, khó thể ăn no”. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đi theo đoàn cho biết: “Chúng tôi sẽ có ý kiến với Ban giám đốc khách sạn. Cần thiết thì VFF sẵn sàng bỏ thêm tiền túi để lo đủ cả về lượng và chất cho các cầu thủ”.

...song thực đơn của khách sạn Golden Tulip khá đơn điệu

Bên cạnh chuyện ăn ở, việc phải xa người thân lâu ngày trong chuyến du đấu cũng khiến các tuyển thủ không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Thế nên, cứ sau mỗi buổi tập, nhiều người lại tranh thủ liên lạc về gia đình. Với những người lần đầu thi đấu xa nhà như Gia Từ, Nguyên Sa đã đành, ngay cả những cựu binh thường xuyên thi đấu xa nhà cũng không phải ngoại lệ. Ông “bố trẻ” Thành Lương chia sẻ: “Tối nào trước lúc đi ngủ cũng phải gọi điện về cho vợ và “buôn chuyện” với cô con gái đầu lòng”. Hai cựu binh khác là Công Vinh và Hồng Sơn cũng đang chuẩn bị lên chức bố và không ngày nào là không liên lạc hỏi han sức khỏe “bà xã” và đứa con sắp chào đời. Chuyện cước điện thoại tại Bangkok quá đắt đỏ cũng khiến việc liên lạc về với gia đình của các tuyển thủ không thật sự thoải mái. Một cách thức khác được nhiều người lựa chọn là liên lạc qua mạng Internet, bởi tại khách sạn Golden Tulip có hệ thống wifi mạnh và miễn phí cho khách, chứ không tính cước “cắt cổ” như ở hầu hết các khách sạn khác tại Thủ đô Bangkok.