Cậu học trò nghèo, mồ côi, tân thủ khoa báo chí

Cậu học trò nghèo, mồ côi, tân thủ khoa báo chí

ANTĐ - Hai ngày qua, trong nỗi vui mừng khôn xiết vì đứa cháu đỗ đại học, bà Nguyễn Thị Hơn ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi - là giáo viên trường mầm non xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành phải lo chạy vay góp tiền chuẩn bị cho đứa cháu nhập học.
Thủ khoa ĐH Ngoại thương: Học thật giỏi để thoát nghèo

Thủ khoa ĐH Ngoại thương: Học thật giỏi để thoát nghèo

ANTĐ - Giành ngôi thủ khoa của một trong những ngôi trường danh tiếng nhất cả nước, Nguyễn Ngọc Thiện đã đạt được ước mơ của mình khi trước đó được nuôi dưỡng trong một môi trường học tập hứng thú của một trường THPT cấp huyện.

Hồ Văn Lai “thí sinh đặc biệt nhất" mùa thi đại học 2012

Hồ Văn Lai “thí sinh đặc biệt nhất" mùa thi đại học 2012

ANTĐ - Mất mắt phải, mắt trái thị lực còn 4/10, cụt 1/3 trên cẳng tay phải, cụt ngón cái bàn tay trái, cụt 1/3 dưới đùi phải, cụt cổ chân trái… nhưng người thanh niên ấy vẫn vượt mọt trở ngại để vào Đà Nẵng dự thi. Ấy là thí sinh  Hồ Văn Lai (1990) quê Gio Linh (Quảng Trị).

Vừa khổ thầy vừa hại trò

Vừa khổ thầy vừa hại trò

ANTĐ - Chia sẻ lo nghĩ của các bậc phụ huynh trong mùa thi năm nay, chị Đặng Minh Hằng, Công ty Bali Event cho biết chị cũng mong muốn con mình thi đỗ nhưng nếu đỗ bởi sự nâng đỡ từ bên ngoài thì sẽ là vô nghĩa.
Thói dối trá phơi trắng xóa

Thói dối trá phơi trắng xóa

ANTĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc với nhiều lời khen ngợi trong việc ra đề thi môn Ngữ văn  "đụng chạm" đúng điểm yếu của xã hội hiện nay với cảnh báo về bệnh dối trá gây suy thoái về đạo đức, lối sống. Ngoài mục đích giúp thí sinh thể hiện năng lực diễn đạt thì đề thi này yêu cầu nghiêm túc đối với gần 1 triệu thí sinh phải suy nghĩ và đưa ra quan điểm của mình khi các em đang bước vào một thời khắc giao thoa quan trọng của thời học trò vô tư sang cánh cửa cuộc sống lao động, tích lũy cho nghề nghiệp tương lai.
Hé lộ cuộc sống sa hoa của con trai Bạc Hy Lai

Hé lộ cuộc sống sa hoa của con trai Bạc Hy Lai

ANTĐ - Sinh năm 1987, cái tên Bạc Qua Qua, con trai của cựu bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai, luôn được liệt vào danh sách những “cậu ấm, cô chiêu” có máu mặt nhất của các vị lãnh đạo Trung Quốc.
Chọn trường theo... cảm giác

Chọn trường theo... cảm giác

ANTĐ - Là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kinh tế quốc dân, Nguyễn Thị Tình ráo riết đi làm thêm để chuẩn bị hành trang vào đời.
“Quả bom nổ chậm”

“Quả bom nổ chậm”

ANTĐ - Nợ sinh viên đang trở thành một “quả bom nổ chậm” nguy hiểm không kém tình trạng cho vay dưới chuẩn vốn là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính-tín dụng 2007-2008, đẩy nền kinh tế Mỹ vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong vòng 7 thập kỷ qua.

Có  một  Hà Nội khác

Có một Hà Nội khác

ANTĐ - Hà Nội đang tiến hành quyết liệt chuẩn hóa giọng nói giáo viên và học sinh các huyện ngoại thành, điều đó đã và đang gây nên bao chuyện nghe có vẻ rất nực cười. Bởi Hà Nội trải dài và rộng thế, nhiều địa phương, nhiều thổ âm khác nhau là đúng thôi. Song, ngay cả trong nội thành cũng có một Hà Nội khác, Hà Nội của những người "lói ngọng".
Làm quan cũng phải học!

Làm quan cũng phải học!

ANTĐ - Ở Văn Miếu - Quốc Tử giám vừa phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, ông có tới dự không?
Tín dụng đen sinh viên: Làm tiền trên lưng lũ trẻ

Tín dụng đen sinh viên: Làm tiền trên lưng lũ trẻ

ANTĐ - Cầm cố, nợ nần là một trong những mặt trái không thiếu được trong đời sống sinh viên. Hiện tượng cho sinh viên vay tiền với lãi suất cắt cổ (hay còn gọi là tín dụng đen sinh viên) đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng thực sự nhức nhối và bùng phát chỉ mấy năm gần đây, chúng đã len lỏi vào từng trường học, từng ngõ ngách, xóm trọ theo kiểu "ở đâu có sinh viên ở  đó có cho vay". Sinh viên trường nào cũng có thể vay từ vài triệu, thậm chí vài trăm triệu và tất nhiên đổi lại lãi suất vay luôn nằm ở mức cao và ổn định nhất so với tất cả các loại hình tín dụng ở nước ta hiện nay.
Bước qua cổng đời nghiệt ngã

Bước qua cổng đời nghiệt ngã

ANTĐ - Sau hơn 2 năm kể từ ngày gặp chàng trai Nguyễn Viết Toán- người mang trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS nhưng ẩn chứa một nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt- tôi càng bất ngờ và khâm phục về ý chí của anh hơn. Bởi Toán bây giờ đã là ông chủ thực sự của một xưởng đúc chậu cảnh khá quy mô ở TP Đông Hà, tạo việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ...
1001 lý do khiến “người trẻ” quyên sinh, hận đời

1001 lý do khiến “người trẻ” quyên sinh, hận đời

ANTĐ - Trong khi có những người già “càng sống càng yêu đời” thì bạn trẻ lại sẵn sàng ra đi giữa lúc tuổi đời đang căng tràn sức sống. Áp lực học tập, lo toan cuộc sống, cãi nhau vì tình… có tới cả ngàn lẻ lý do khiến “người trẻ” quyên sinh, hận đời…
Học giỏi để thoát phận nghèo

Học giỏi để thoát phận nghèo

ANTĐ - Trong những ngày này, từ làng trên, xóm dưới người dân xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đều kháo nhau và hết lòng ca ngợi em Đậu Thị Thu, con ông Đậu Xuân Hiền và bà Bùi Thị Thược, ở xóm 7 - nhà nghèo mà học giỏi - ông bà chỉ có mấy sào ruộng và một lò kẹo cu đơ mà nuôi con học thành tài. Suốt 12 năm chăm chỉ miệt mài đèn sách, để kỳ thi đại học vừa rồi em đã giành thành tích đáng khâm phục, thủ khoa Đại học Y Hà Nội với 29,5 điểm và á khoa Đại học Dược Hà Nội.
Càng mở, càng… hẹp

Càng mở, càng… hẹp

(ANTĐ) - Có một sự thật hiển nhiên mà lâu nay ít người để ý tới, các cuộc thi tuyển sinh đại học ở nước ta luôn khiến cả xã hội phải… sôi lên, đâu chỉ để “sàng lọc” những sĩ tử có đủ trình độ, mà còn là cuộc gạt bỏ bớt những thí sinh khát khao muốn lọt qua cánh cửa đại học vốn ngày càng hẹp hơn. Đơn giản là vì các trường đại học dù mọc lên quá nhanh cũng chỉ đủ chỗ ngồi cho khoảng 20% tổng số thí sinh.