ANTĐ - Thấy chuột phá lúa nhiều, ông Võ Lê (SN 1945 ở thôn Giang Bắc, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định) đã câu điện để bẫy chuột, tuy nhiên, chiếc bẫy lại khiến bà Phụng, vợ ông tử vong.
ANTĐ - Một vụ án mạng nghiêm trọng, làm chết 1 thanh niên vừa xảy ra tại Quảng trường 24/3 thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam vào đêm ngày 6-7, làm xôn xao dư luận thành phố Tam Kỳ.
ANTĐ - Mới đó mà hơn 3 năm trôi qua, tôi đã đi được một nửa chặng đường của bản án. Một khoảng thời gian đủ cho tôi nhìn lại những sai lầm của mình. Chỉ vì một phút sa ngã mà tôi đã đánh mất không biết bao nhiêu điều tốt đẹp và trả giá thích đáng cho hành động dại dột mình
ANTĐ - Cuộc sống đang khấm khá, rồi nghe lời bạn bè, ăn chơi vô độ, Nguyễn Văn Mười (xã Đào Viên, huyện Quế Võ - Bắc Ninh) đã nghĩ ra chiêu bán cà phê, tổ chức môi giới mại dâm và bị bắt, phạt 7 năm tù giam. Lúc ấy, gã mới ân hận nhận ra, đồng tiền không phải là tất cả.
ANTĐ - “Vợ em ngoại tình với anh T đã 2 năm nay, em biết chuyện nhưng chỉ khuyên can chứ chưa một lần đánh vợ. Em biết đó cũng chỉ là những sai lầm mà vợ em vô tình vấp phải...".
ANTĐ - “Biết vợ dan díu với người khác đã 2 năm, em cũng khuyên can nhiều lần nhưng những quan hệ ngoài vợ ngoài chồng vẫn không chấm dứt, buộc em phải mua xăng trả thù “kẻ thứ ba” sau bữa cơm cuối năm ở nhà người thân...” - đó là những tâm sự của bị can Ngô Văn Chinh (SN 1974), ở thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, kẻ vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi giết người..
ANTĐ - Nguyễn Thị Dung đã khóc sướt mướt mỗi lần hai con vào trại giam thăm mình. Rất nhiều lần chị đã nói với con mẹ sắp về, làm chúng hy vọng rồi thất vọng. Chị đã làm chúng đau đớn trong chờ đợi. Hiểu được điều đó, Dung cố gắng cải tạo tốt và chị đã được giảm án, chỉ còn 2 năm nữa là mãn hạn tù. Với Dung đó không phải chỉ là sự “ân xá” mà chị được hưởng mà nó còn là niềm an ủi lớn với những đứa con của chị. Chỉ còn 2 năm nữa chị sẽ được trở về với các con của mình. Hy vọng đó sẽ là sự trở về thực sự, sự trở về trong thức tỉnh chứ không phải chỉ là lời hứa.
ANTĐ - Một vụ án hy hữu xảy ra tại Quảng Nam, gây ra cái chết thương tâm cho bé gái 8 tuổi. Vụ án không chỉ là nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà là nỗi dằn vặt đối với kẻ gây án, chỉ vì một phút nóng giận, bất cẩn đã gây ra ra thảm cảnh đau lòng.
ANTĐ - Sáng sớm 3-3, tôi lên xe buýt số 29T-6276 tuyến 38, vừa ngồi, tôi vừa vẫy tay để anh phụ xe đến bán vé. Anh đến bên, tôi đưa tay vào túi áo lấy tiền, thì không thấy ví. Tôi vội vã móc hết các túi quần, áo ngoài, áo trong, rồi mở cặp tìm, mà vẫn không có ví. Tôi hốt hoảng, luống cuống, toát mồ hôi, bởi chắc chắn tôi bị đuổi xuống, sẽ nhỡ việc, như cách đây vài tháng, tôi đi xe buýt tuyến 42, do anh phụ xe không đủ tiền trả lại tờ có mệnh giá 100.000 đồng của tôi, anh kiên quyết đuổi tôi xuống.
ANTĐ - Người phụ nữ 56 tuổi trước mặt tôi khóc không ngớt vì ân hận. Chị ân hận không chỉ riêng với án tù chung thân của mình, chị ân hận vì đã để 4 đứa con sa ngã và tất cả đều chịu cảnh lao tù. Trước đó, chị từng là một người mạnh mẽ, tốt bụng, chịu thương chịu khó và có một đời đầy bất ổn. Người phụ nữ đó là Vũ Thị Huệ, hiện đang cải tạo tại Trại giam Thanh Phong (Cục V26 Bộ Công an), ở huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.
ANTĐ - Ba năm qua, khi đủ tĩnh tâm để nhận ra, thì điều tôi hoang mang nhất là ngộ nhỡ có bất trắc nào đấy, mà bố mẹ tôi không còn nữa thì khi ra khỏi trại giam, điều ân hận lớn nhất của tôi là đã không phụng dưỡng được đấng thân sinh dù chỉ một ngày.
ANTĐ - Bây giờ nó đi cải tạo bỏ lại vợ con nó thì lại đến mình lo thôi. Mình cũng giận nó nhưng là mẹ, mình cũng thương nó, thương cả vợ nó nữa. Mình chờ đến khi nào nó về thì nó lại là con rể mình thôi!
ANTĐ - "Mình rất ân hận vì đã trót nghe theo kẻ xấu xúi giục bỏ gia đình, bỏ buôn làng, bỏ nương rẫy vượt biên sang nước ngoài để rồi chịu cảnh cực khổ ở nơi bên kia biên giới. Giờ đây cuộc sống của chị em mình đã có nhiều đổi thay, mua sắm được một số vật dụng đắt tiền trong gia đình, mình thật sự hạnh phúc bên gia đình và buôn làng..."
ANTĐ - Trước lúc trả Thảo về với 4 bức tường lạnh toát ở trại giam, chúng tôi hỏi vớt, đến giờ thì anh đã nhận ra tội lỗi của mình chưa và có ân hận không? Ngoái đầu lại, gã thủng thẳng: “Tôi say rượu nên chẳng may thôi mà…”!
ANTĐ -Có lẽ, trong nhiều phạm nhân được cho là “quái kiệt” nơi có đến gần 5.000 phạm nhân ở Trại giam số 5- Bộ Công an- tôi đã từng gặp thì người mà tôi cho là tài hoa lại là một “vua” điếu cày.
ANTĐ - Câu chuyện về một nữ cử nhân trẻ đẹp, có công ăn việc làm ổn định, chỉ vì hận thù tình cũ mà trót gây ra tội ác tày trời, để rồi, thay vì được sống một cuộc sống tự do, hạnh phúc, được học tập, được cống hiến... thì lại phải sống những ngày tù tội, trả giá cho tội lỗi bằng bản án tù chung thân.