Cái nhìn lạ về một Hà Nội quen

Cái nhìn lạ về một Hà Nội quen

ANTĐ - Buổi tọa đàm “Cửa sổ - Cái nhìn lạ về một Hà Nội quen”, với sự tham gia của diễn giả, họa sỹ Tạ Huy Long, tác giả truyện tranh “Cửa sổ” được tổ chức vào 18h ngày 19-1 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). 

Thế giới động vật qua ngôn ngữ hội họa

Thế giới động vật qua ngôn ngữ hội họa

ANTĐ - Hơn 20 năm sinh sống tại Hà Nội và từng thực hiện các cuộc trưng bày cá nhân, nghệ sỹ Phần Lan Maritta Nurmi sẽ giới thiệu tới công chúng Thủ đô những tác phẩm mới trong một triển lãm mang tên “Anima”. 
Bức tường dài 10m bằng xương động vật

Bức tường dài 10m bằng xương động vật

ANTĐ - Bức tường cao hơn 4m và dài 10m bằng xương động vật đã qua xử lý đặc biệt sẽ được dựng lên tại phòng triển lãm Viện Goethe Hà Nội, số 56-58 Nguyễn Thái Học và chia không gian trưng bày thành 2 phòng biệt lập. 
“Huyền thoại về một loài chim cánh cụt”

“Huyền thoại về một loài chim cánh cụt”

ANTĐ - Tác phẩm nằm trong tập di cảo được nhà văn Trần Hoài Dương hoàn thành từ 20 năm trước đây, vừa chính thức ra mắt bạn đọc, nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của ông. 
Một góc xã hội qua triển lãm tranh Nguyễn Thế Dung

Một góc xã hội qua triển lãm tranh Nguyễn Thế Dung

ANTĐ - Vẫn đi theo mạch cảm hứng với hình tượng tạo hình lai ghép Bò - Người, họa sỹ trẻ Nguyễn Thế Dung đã miêu tả xã hội loài người dư dả vật chất, tiện nghi, nhưng lại thiếu thốn, sơ sài đời sống tinh thần trong triển lãm mới của anh. 
Lưu Hương Giang trổ tài sáng tác

Lưu Hương Giang trổ tài sáng tác

ANTĐ - Trẻ trung, cá tính nhưng cũng không kém phần quyến rũ là hình ảnh mới của “cải bắp” Lưu Hương Giang trong album “Đừng ngoảnh lại” đánh dấu sự trở lại của cô sau gần 3 năm im hơi lặng tiếng.
Nhảm nhí “thành ngữ sành điệu”

Nhảm nhí “thành ngữ sành điệu”

ANTĐ - Vài năm trở lại đây, giới trẻ hay nói những câu như: “Thoải con gà mái”- (thoải mái) hoặc “Chán như con gián” hay “Tự nhiên như cô tiên”. Nếu bạn lần đầu nghe thấy ai đó nói hẳn bạn sẽ phải bật cười vì thứ ngôn ngữ ngộ nghĩnh này. Gần đây, NXB Mỹ thuật và Công ty Nhã Nam đã tập hợp thứ ngôn ngữ vỉa hè này để cho ra đời một cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ” với lời khuyến cáo “Không đọc trong khi ăn uống”.