Ấn Độ tử hình 3 kẻ hãm hiếp và sát hại một phụ nữ

ANTĐ - Tháng 2/2012, người dân Ấn Độ một lần nữa trở nên phẫn nộ trước tình trạng phụ nữ thường xuyên bị cưỡng hiếp và sát hại. Nạn nhân là một cô gái trẻ sống tại Gurgaon, Ấn Độ.

Theo cơ quan chức năng cho biết, cô gái này đã bị 3 kẻ lạ mặt cưỡng hiếp và sát hại bằng cách đổ axit vào mắt và nhét chai thủy tinh vỡ vào người.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau đó trong tình trạng đang phân hủy tại sân một ngôi làng ở bang Haryana, cách thủ đô của Ấn Độ chỉ vài cây số.

Nơi tìm thấy thi thể của cô gái xấu số


Người khởi tố cho biết 2 trong số 3 kẻ sát nhân là anh em, chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp cô gái trong 3 ngày cho tới chết.

Tại phiên tòa xét xử vụ án, hơn 100 người bao gồm họ hàng, hàng xóm của cô gái tập trung trước tòa án để nghe phán xét cuối cùng của quan tòa.

3 người đàn ông trên đã bị kết án vào thứ 6 tuần trước. Tuy nhiên, không ai trong bọn chúng bày tỏ sự ăn năn hối cải cho hành vi man rợ của mình.

Hình phạt cuối cùng cho 3 kẻ sát nhân với các tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể và giết người là tử hình.

Cha mẹ của cô gái đề nghị mức án cao nhất cho 3 kẻ sát nhân


Mẹ của nạn nhân cho biết, bà không hề cảm thấy thương tiếc một chút nào cho những kẻ đã hãm hiếp và giết hại con gái bà.