Ấn Độ: Cháy bệnh viện, ít nhất 73 người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 73 người, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 9-12 tại một bệnh viện ở thành phố Kolkata, thuộc bang Tây Bengal của Ấn Độ.

Nguồn tin ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3h45 sáng và nhiều khả năng bắt nguồn từ bộ phận điện ở tầng hầm bệnh viện, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy, và sau đó lan sang những khu vực khác. Khi đám cháy xảy ra, công tác cứu hộ đã được khẩn trương tiến hành song vẫn có ít nhất 40 người bị mắc kẹt bên trong bệnh viện. Ông Javed Khan - Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Tây Bengal cho  biết, mặc dù lực lượng đã cứu được nhiều người nhưng vẫn còn không ít nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt.

 Ấn Độ: Cháy bệnh viện, ít nhất 73 người thiệt mạng ảnh 1
 Lực lượng cứu hộ vất vả đưa nạn nhân ra ngoài

Hầu hết các nạn nhân là bệnh nhận, bị mắc kẹt do khói và lửa bốc lên quá nhanh trong lúc mọi người đang ngủ. Bệnh viện cho biết có 160 bệnh nhân đang điều trị lúc xảy ra hỏa hoạn.

Đến 9h sáng ngọn lửa phần lớn đã được kiểm soát, nhưng khói vẫn bốc lên từ các cửa sổ bị vỡ. Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận chỗ những nạn nhân và nhân viên bệnh viện bị mắc kẹt.

“Mẹ tôi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bà đã 70 tuổi, tôi không biết mẹ tôi còn sống hay không” - chị Khokon Chakravathi nói.

Anh Badal Sikari, một cư dân địa phương, người đã tới hiện trường giúp đỡ công tác cứu hộ cho biết anh đã nhìn thấy thi thể của những nạn nhân bị chết ngạt.

Những bệnh nhân và nhân viên may mắn được cứu thoát kể rằng, họ đang ngủ thì bị đánh thức vì khói. “Tôi đã rất hoảng sợ, tôi kêu lên để được giúp đỡ. Cuối cùng, một y tá đã kéo tôi ra khỏi giường và đưa tôi xuống tầng 1”, bệnh nhân Jyoti Chaudhary kể.

Hiện nhà chức trách Ấn Độ khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ cũng như điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.