Ấn Độ: 1 tuần rơi 2 trực thăng làm 8 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 25-6, một chiếc trực thăng quân sự hạng nặng của Không quân Ấn Độ đã bị rơi trong khi tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở gần Gaurikund thuộc bang Uttarakhand bị lũ lụt tàn phá, làm 8 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên phi hành đoàn.

"Một chiếc trực thăng Mi-17 V5 đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ từ thị trấn Gauchar đến Guptkashi và Kedarnath trong khi trở về từ thị trấn Kedarnath thì bị rơi ở phía bắc Gaurikund," một phát ngôn viên Không quân Ấn Độ cho biết.

Toàn bộ 8 người trên máy bay, bao gồm cả 5 thành viên phi hành đoàn, đã bị thương nặng và tử vong trong vụ tai nạn này, bà cho biết. Một ủy ban điều tra đã được lệnh tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Không quân Ấn Độ cho biết các hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại khu vực này vẫn sẽ tiếp tục sau vụ tai nạn này.

Trực thăng vận tải của không quân Ấn Độ


Chiếc trực thăng bị rơi này là một trong 80 chiếc Mi-17 V5 mua của Nga mà Không quân Ấn Độ vừa biên chế hoạt động trong năm ngoái.

Đây là vụ tai nạn trực thăng thứ 2 liên tiếp tại bang miền núi này. Hôm Chủ nhật, một trực thăng tư nhân chở đồ tiếp tế cho người dân trong vùng lũ lụt tại huyện Rudraprayag đã bị rơi gần thị trấn Gaurikund khiến phi công bị thương.

Hiện tại, bang Uttarakhand của Ấn Độ đang phải gánh chịu đợt lũ lụt lớn khiến hơn 8.000 người vẫn bị mắc kẹt. Mưa lớn và sạt lở đất đã cản trở các hoạt động cứu hộ khi số người chết đã tăng lên 822, trong đó có 127 ở Kedarnath.