ANTD.VN - Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tuấn (SN 2001, trú tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “Giết người”.
ANTD.VN - Ngày 1-6, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng dùng dao đâm chết người xảy ra tối 30-5, tại xã Tam Nông.
ANTĐ - Buổi chiều rảnh rỗi, Victor đến nhà một cậu bạn cùng lớp chơi và mang cho bạn hộp kẹo nhỏ. Khi cầm đến chiếc kẹo cuối cùng, cậu bạn bỗng tỏ ra rất nghiêm túc bảo: “Chiếc kẹo này rất đặc biệt nên tớ sẽ giữ lại”.
ANTĐ -Ngày 2-6, khoảng 170 công nhân tại khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, đã phải nhập viện cấp cứu, với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài.
ANTĐ - Ở xóm Gò Mía thuộc xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) không hiểu vì lý do tại sao cả trai lẫn gái, cứ lớn lên đều mắc phải chứng rụng răng. Người nào may mắn lắm thì chỉ mòn hoặc răng ngả sang màu vàng ố. Gặp người lạ, những người trong xóm rất ngại nói chuyện, bởi họ xấu hổ về hàm răng sún của mình. Ở xóm này, ngoài cái tên xóm Mía, người ta con gọi bằng cái tên : “Xóm rụng răng”.
ANTĐ - Con học dốt, các bậc cha mẹ luôn thấy ức chế và xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp nên tìm mọi cách “bắt” con học khá lên. Tuy nhiên, những giải pháp sai lầm có thể khiến tình trạng đó trở nên tồi tệ hơn nhiều.
ANTĐ - Trưa 11-2, 10 em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Sơn Bình, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, sau khi ăn cơm trưa tại nhà bà Nguyễn Thị Thơ (trú thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình) đã bị ngộ độc.
ANTĐ - Em choáng váng, mặt đỏ nhừ, người như muốn đổ sập xuống, xấu hổ vì lần đầu tiên bị kẻ khác giới nhìn cơ thể khỏa thân của mình chỉ là một phần, điều tủi nhục hơn là bị giày vò bởi ý nghĩ: sao má mình lại có thể yêu và quyết định lấy một kẻ đốn mạt đến vậy?
ANTĐ - Công bố mới nhất của Liên minh ChildFund ngày 20-11 về kết quả khảo sát năm 2013 với chủ đề bảo vệ trẻ em cho thấy có tới 41% trẻ em Việt Nam tham gia khảo sát chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực là từ rượu. “Bởi vì những người bố thường hay say xỉn, rồi nổi giận, cáu gắt sau đó trút xuống đầu con cái” – N.T.L, 11 tuổi, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng nhận xét.
ANTĐ - Người đàn ông ấy phạm tội tày trời, án tù chung thân cũng khó gột rửa đi trong đời ông những nhọ nhem tội lỗi. Sau khi được giảm án, tha tù, ông cùng những người lầm lỡ khác từng vào tù ra tội vá víu đời mình bằng những công việc nặng nhọc nhưng rất đỗi lương thiện. Số phận họ, tưởng tất cả đã khép lại, nhưng từ những tháng năm miệt mài với sự hoàn lương nơi công trường khai thác đá Phú Cường (Cẩm Phả - Quảng Ninh) họ như những hòn đá khô khốc nhận ra giá trị của mình giữa cuộc đời bận rộn.
ANTĐ -Sau khi ăn cơm cùng quả cà hái trong rẫy, chị Huế gục ngay tại mâm cơm. Ngay sau đó, hai đứa con của chị Huế và một người cháu cũng có biểu hiện nôn mửa và tím tái.
ANTĐ - Người ta thường nói: chỉ cần nhìn vào cái bếp là biết gia đình đó có hạnh phúc hay không? Đủ thấy, cái bếp và bữa cơm gia đình quan trọng như thế nào...
ANTĐ - Nếu chỉ nếu giới hạn như một mệnh lệnh cho trẻ đã lớn, sẽ khó có kết quả. Cái khó của cha mẹ là phải ráng kiềm chế khi con không nghe lời hay khi phạm sai trái. Nổi cáu, quát thao, đánh đập trừng phạt có thể khiến bé phải theo ý bạn, nhưng đó là do sợ hãi.
ANTĐ - Mong ước được đi học cứ thôi thúc trong đầu, thế nên từ năm lớp 3, cô bé đã xin bố, mẹ cho ra “ở riêng” để được theo các thầy, cô giáo học cái chữ. Và rồi, không chỉ đi tìm chữ cho mình, cô bé còn thay cha, mẹ “cõng” thêm hai đứa em cùng đến lớp.
ANTĐ - Cụ bà Nguyễn Thị Vưng (95 tuổi) ở xóm 3, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), người trong vòng gần 50 năm không hề ăn một hạt cơm nhưng vẫn khỏe mạnh đã qua đời vì tuổi cao sức yếu.