“Ăn” cả lòng tin...

ANTĐ - Anh Phạm Quang Huy (31 tuổi, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) rất đau lòng khi nghe Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bức xúc: “Chúng ta phải làm cái gì đi chứ” trước cảnh một số ngành, địa phương ăn chặn của dân, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11-9

- Có phải vụ một số xã ở Hà Tĩnh lấy tiền của người nghèo?

- Đâu chỉ có thế, Phó Chủ tịch nước nói: “tiền thương binh liệt sĩ bị xà xẻo. Các cháu học sinh dân tộc thiểu số cũng bị hiệu trưởng ăn chặn. Liều vaccin cũng bị bớt xén. Ăn của dân không từ cái gì..”, nghe mà đau xót!

- Đó là bức xúc của bao người dân lâu nay, có phải chuyện mới nữa đâu?

- Nó còn là sự mất mát niềm tin của người dân. Bớt xén của những người đang gặp khó khăn, bất hạnh là không thể chấp nhận được. Đó là những công chức nhà nước vô cảm đến mức nhẫn tâm. Người dân phải được bảo vệ quyền lợi trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Chẳng nhẽ cứ để tình trạng này tồn tại mãi?

- Phải chấm dứt ngay. Phải quy trách nhiệm thật nặng cho lãnh đạo các địa phương. Phải thanh tra, kiểm tra thường xuyên, xử lý, Mỗi công chức, viên chức cần có ý thức nghiêm túc về công việc của mình, chứ “ăn” cả lòng tin của nhân dân thì không còn gì để nói nữa.