Ám sát trùm xã hội đen rồi tẩu thoát trong 5 giây

ANTĐ - Một vụ thủ tiêu trùm xã hội đen ở Australia đã diễn ra chóng vánh ngay tại trung tâm mua sắm tấp nập ở thành phố Sydney của nước này khi một kẻ đội mũ trùm đầu tiến tới, nã nhiều phát súng vào lưng hắn rồi bỏ trốn chỉ trong 5 giây.

Ám sát trùm xã hội đen rồi tẩu thoát trong 5 giây ảnh 1Ahmad đã bị bắn chết trước quán cà phê ở Sydney

5 giây kinh hoàng

Camera giám sát mới xuất hiện cách đây vài ngày đã ghi lại giây phút kinh hoàng trong vụ án mạng trên. Khi đó, trùm tội phạm Walid "Wally" Ahmad đang ngồi cùng với một tên đồng bọn Nael "Kojak" Halid và một người bạn trước quán cà phê ở trung tâm mua sắm nhộn nhịp Bankstown hôm 29-4 thì bị ám sát.

Người bạn của Ahmad nhìn thấy một tay súng mặc bộ đồ đen trùm kín đầu chạy tới, liền đứng lên rồi đẩy chiếc bàn của họ để cảnh báo Ahmad nhưng hắn  không kịp phản ứng và bị bắn nhiều phát vào lưng. Ahmad ngay lập tức đổ gục xuống sàn, máu thấm đẫm chiếc áo sơ-mi trắng. Mọi người trong quán vội vã chạy ra, nhưng chỉ 5 giây sau khi bị   camera an ninh ghi lại, tay súng đã thực hiện xong vụ ám sát rồi tẩu thoát. Cảnh sát tin rằng, tên này bỏ trốn trên một chiếc ô tô Mercedes màu trắng, chiếc xe này sau đó được phát hiện bị đốt cháy tại khu vực Greenacre gần đó. 

Tay súng dường như chỉ nhằm vào Ahmad, nhưng Halid và Hoda Darwiche, một phụ nữ vô tội không liên quan gì đến nhóm người trên và đang ngồi tại bàn cà phê gần đó, cũng bị trúng đạn lạc. Cả hai đều được đưa tới bệnh viện điều trị với các vết thương ở chân không nguy hiểm đến tính mạng.  

Hình ảnh tay súng bị camera giám sát ghi lại

Trùm tội phạm trong thế giới ngầm Sydney 

Ahmad không phải là đối tượng xa lạ gì với cảnh sát, hắn nổi tiếng hơn một thập kỷ qua trong thế giới ngầm ở tây nam Sydney. Vào thời điểm bị bắn hạ, tên này đang bị cảnh sát điều tra liên quan đến hoạt động tống tiền và giết người. Trùm xã hội đen 41 tuổi này được cho là đã kết hôn và có 6 người con. Hắn chuyên dùng thủ đoạn đe dọa, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ôtô. 

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp này nói với hãng Fairfax Media rằng Ahmad giám sát một số cửa hàng sửa chữa ôtô quanh khu vực Bankstown và yêu cầu một số lượng nhất định những xe bị đâm hỏng phải đưa đến cửa hàng A Team Body Works ở Condell Park để sửa. Mặc dù, Ahmad không phải là chủ sở hữu A Team Body Works, nhưng nhiều người biết đến mối quan hệ thân thiết của hắn với cửa hàng trên phố Ilma này.

Khi Ahmad mới thâm nhập vào khu công nghiệp Condell Park cách đây vài năm - sau khi thụ án tù vì tội ngộ sát - hắn thường đi những chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng trăm nghìn USD. Năm 2005, Ahmad bị kết án ít nhất 7 năm tù giam vì vụ bắn chết Mayez Dany - còn được gọi là “Dany tóc dài” vào năm 2002 tại Greenacre. 

Hồi tháng 4 vừa qua, Ahmad lại trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi xảy ra vụ nổ súng gây chết người tại cửa hàng A Team Body Works. Nạn nhân Safwan Charbaji, 32 tuổi đã bị bắn vào đầu và ngực và chết hôm 9-4 khi một vụ tranh cãi, được cho là về món nợ 100.000USD, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngoài Charbaji, một người tên Abdullah El Masri cũng bị bắn vào hàm, nhưng sống sót. Cảnh sát muốn tiếp cận Ahmad sau vụ nổ súng nhưng không rõ liệu họ đã thẩm vấn hắn hay chưa. Nguồn tin thân cận với Ahmad bác bỏ thông tin rằng hắn đã bỏ trốn. Chỉ 20 ngày sau thì Ahmad bị ám sát như đã nói ở trên. Cảnh sát Australia hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ ám sát và nỗ lực truy bắt thủ phạm.