Âm nhạc đã đổi lấy nụ cười như thế...

ANTĐ - Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba - 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội vừa qua đã mang những lời ca tiếng hát, nụ cười đã xóa đi biết bao sự mệt mỏi, đau đớn cho các bệnh nhân, động viên tinh thần các bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cứu người.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Ca sĩ Tuấn Hiệp, Thái Thùy Linh, Minh Chuyên, Thu Thủy, Kim Anh, Tô Minh Cường, Hồng Nhung, ca sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ – Aslan Duc, MC trẻ Thùy An và ảo thuật gia Nguyễn Thắng…

Mở đầu với phần Quà tặng đặc biệt đầy cảm xúc tại phòng bệnh của khoa Phẫu thuật tạo hình, các bệnh nhân tại đây đều nằm trong chương trình Phẫu thuật nụ cười năm 2014 – chương trình mổ nhân đạo cho các bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba. Các nghệ sĩ cũng như những người làm chương trình rất xúc động trước hình ảnh các cháu bé sinh ra đã kém may mắn, không thể có những nụ cười trọn vẹn như những đứa trẻ khác.

Chính vì thế ca sĩ Thu Thủy và Kim Anh đã mang không khí ấm áp đến cho phòng bệnh với các ca khúc thiếu nhi quen thuộc: Cho con, Em là bông hồng nhỏ…hay ca khúc Con cò bé bé của một bác sĩ tại bệnh viện. Cả phòng bệnh hòa chung tiếng hát với các nghệ sĩ của chương trình, không khí trở nên gần gũi, thân thiết, giống như một buổi liên hoan văn nghệ thân mật, không còn khoảng cách giữa mọi người.

Ca sĩ Kim Anh ôm một bệnh nhi

Mọi người cùng hòa chung câu hát trong phòng bệnh

 Cùng lúc đó, tại sân khấu chính của chương trình, sự vui nhộn, hài hước của bộ môn Yoga cười đã mang lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Và ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao với nhịp điệu sôi động đã mang đến không khí tươi vui mở màn cho chương trình.

Nụ cười rạng rỡ trên môi các bệnh nhân

Tam ca nữ mở đầu chương trình

Với chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện, mỗi lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ là một thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi tới các bệnh nhân – dù có bệnh tật, đau đớn, khó khăn nhưng rồi khó khăn, bệnh tật đều sẽ qua đi, chỉ cần có tinh thần lạc quan, ý chí, cuộc đời tươi đẹp vẫn đang chờ đón phía trước.

Ca sĩ Thu Thủy – nghệ sĩ gắn bó với Mang âm nhạc đến bệnh viện suốt thời gian qua

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 73 còn mang cả những làn điệu quan họ, những câu hát trao duyên tới phục vụ khán giả, đó là ca khúc Lý trao duyên và Ba quan qua với sự thể hiện của ca sĩ Tô Minh Cường và Hồng Nhung.

Tô Minh Cường – Hồng Nhung

Nếu như các bệnh nhân chỉ biết đến các bác sĩ tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba qua những lần khám chữa bệnh, những lần kê đơn thuốc, thì hôm nay, trong chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện các bác sĩ của bệnh viện còn xuất hiện giống như  những nghệ sĩ thực thụ. Ca khúc Thơ tình qua núi của bác sĩ Nguyễn Văn Ninh, khoa Tai – Mũi – Họng và Chào em cô gái Lam Hồng của bác sĩ Bùi Đức Chung nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, MC của chương trình -  Thùy An còn dí dỏm đùa vui rằng vì bác sĩ làm viêc tại khoa Tai – Mũi – Họng nên mới có những bí quyết riêng để sở hữu giọng hát tốt và hay như vậy.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ninh...

.... vàbác sĩ Bùi Đức Chung với vai trò "nghệ sĩ sân khấu"

Không khí tại chương trình còn trở nên nóng hơn, náo nhiệt hơn khi ảo thuật gia Nguyễn Thắng xuất hiện trên sân khấu với những động tác nhanh nhẹn, điêu luyện trong tiết mục ảo thuật khiến người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tiết mục ảo thuật đặc sắc của ảo thuật gia Nguyễn Thắng

Bữa tiệc âm nhạc số 73 được tiếp tục với các ca khúc: Bèo dạt mây trôi của chàng ca sĩ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - Aslan Duc, Hát mãi khúc quân hành và Trở về của ca sĩ Thái Thùy Linh, hay ca sĩ Tuấn Hiệp với Lời tỏ tình của mùa xuân và Mẹ.

Chàng ca sĩ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - Aslan Duc gây ấn tượng mạnh với khán giả

Ca sĩ Tuấn Hiệp với những ca khúc trữ tình, giàu cảm xúc

Ca sĩ Thái Thùy Linh rạng rỡ trên sân khấu

Điều làm những người làm chương trình hạnh phúc nhất là niềm vui đã đến với tất cả bệnh nhận, tập thể các y bác sĩ, những bệnh nhi sứt môi hở hàm ếch vốn tự ti với nụ cười của mình nay cũng tự tin với một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên - đó chính là nụ cười đẹp nhất, đẹp hơn bất cứ nụ cười nào.

Đến cuối chương trình, ca sĩ Minh Chuyên xuất hiện với các ca khúc sôi động: Chỉ thế thôi, Nối vòng tay lớn, Ngọn lửa trái tim với phần nhảy phụ họa của các bạn sinh viên tình nguyện đến từ Đại học Đại Nam, Hội đồng hương Hải Dương Học viện Tài Chính và đội tình nguyện của trường Đại học Bưu Chính Viễn thông. Cũng chính sự góp mặt của các bạn sinh viên tình nguyện đã đem đến không khí náo nhiệt, sức trẻ cho chương trình, góp phần tạo nên thành công của chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 73

Những tiết mục của ca sĩ Minh Chuyên luôn thu hút các bạn tình nguyện viên

Đến với bệnh viện Việt Nam – Cu Ba đúng dịp bệnh viện đang thực hiện Chương trình mổ nhân đạo – Phẫu thuật nụ cười 2014, chương trình đã bắt gặp rất nhiều các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, những số phận kém may mắn. Để chia sẻ những khó khăn đó với người bệnh, hòm từ thiện đặt tại chương trình đã quyên góp được 10.500.000 đồng chia đều cho 5 bệnh nhân đặc biệt khó khăn cùng với 5 phần quà của Nhà tài trợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tiếp tục được trao cho 5 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, chương trình còn gửi đến các bệnh nhi của bệnh viện hơn 80 suất quà gồm sữa và bánh kẹo từ nhà hảo tâm gửi tới chương trình.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV trao quà cho bệnh nhân

Các bệnh nhân nhận quà từ hòm từ thiện của chương trình

Hy vọng với lời ca tiếng hát cùng những sự giúp đỡ nhỏ bé của chương trình, các bệnh nhân sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này, nhất là các bệnh nhân trong chương trình Phẫu thuật nụ cười 2014 sẽ có thêm niềm tin, sức mạnh tinh thần vào một tươi lai tươi sáng, vào những nụ cười tuyệt đẹp – nụ cười từ trái tim.

Mang âm nhạc đến bệnh viện do nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức cùng Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Kênh truyền hình O2TV, công ty NSN Media, công ty Vạn Đắc Phúc, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV, nhãn hàng Lefami – công ty Lê Bảo Minh.