Quận Ba Đình, Hà Nội

Ấm áp tình người trong bão lũ ở nơi sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ với những hộp cơm, tấm chăn ấm, hay quần áo... nhưng lại là những nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa tại các điểm sơ tán tập trung người dân giữa bão lũ. Tinh thần đoàn kết, "thương người như thể thương thân" được lan toả giữa cơn hoạn nạn...

Yên tâm lánh nạn

Dù nước lũ đã rút đi nhiều, nhưng nhiều người dân vẫn đang phải trú ẩn trong các điểm tránh lụt của thành phố, để đảm bảo an toàn.

Do nước sông Hồng dâng cao, nhà bị ngập nên gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hương ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội cùng người thân được đoàn viên, thanh niên phường hỗ trợ di chuyển đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (67 Phó Đức Chính) của quận để tạm trú. Nước dâng lên nhanh, mấy bà cháu chỉ kịp ôm nhau bỏ chạy. Toàn bộ tài sản, nhà cửa đều phải bỏ lại. Bà Hương và người thân đã ở đây được hai ngày. “Sợ lắm! Lúc đi mấy bà cháu cứ run vì nước ngập đến nửa người, chảy xiết mà người từ trong ngõ sâu vẫn phải chui ra, chạy lũ hết. Tài sản có thể mua nhưng các cháu không thể mua được. Tôi nghĩ vậy nên chỉ ôm các cháu chạy thôi”, bà Hương kể lại.

Nụ cười yên tâm của người dân tại điểm sơ tán 67 Phó Đức Chính

Nụ cười yên tâm của người dân tại điểm sơ tán 67 Phó Đức Chính

Cũng theo bà Hương cho biết, từ năm 1971 đến bây giờ, đây là lần thứ hai gia đình bà phải di chuyển do nước sông Hồng dâng cao gây ngập lụt. Bà có chút lo lắng khi một số đồ đạc trong nhà bị ngâm nước. Tuy nhiên, bà Hương vẫn rất tin tưởng, lạc quan khi luôn có sự hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể. “Chờ nước rút chúng tôi sẽ trở về dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường xung quanh”, bà Hương nói.

Cũng đã hai ngày bà Trần Thị Nụ, người dân phường Phúc Xá đến điểm sinh hoạt tập trung tạm trú. Bà Nụ cho biết, gia đình bà được đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, hỗ trợ nên bà yên tâm rời nhà đến nơi sinh hoạt tập trung để đảm bảo an toàn. “Ở đây cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền, đoàn thể và nhất là các cháu đoàn viên, thanh niên thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên nên chúng tôi yên tâm”, bà Nụ chia sẻ.

Sưởi ấm lòng giữa bão lũ

Trước tình trạng nước sông Hồng dâng cao, UBND quận Ba Đình đã sơ tán 369 hộ dân với 1.317 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Quận đoàn Ba Đình đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện trực tiếp hỗ trợ người dân tại phường Phúc Xá. Quận đoàn cũng huy động các nguồn lực, hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm như bánh mì, nước uống, mì tôm trong những ngày tạm trú.

Những bữa cơm ấm áp tình cảm tại điểm sơ tán 67 Phó Đức Chính

Những bữa cơm ấm áp tình cảm tại điểm sơ tán 67 Phó Đức Chính

Nhiều người dân sơ tán là người cao tuổi cần được chăm sóc

Nhiều người dân sơ tán là người cao tuổi cần được chăm sóc

Với tinh thần luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ, đoàn viên, thanh niên phường Phúc Xá cùng các lực lượng chức năng đã điều động thuyền, vận chuyển lương thực, trực tiếp đưa đón bà con từ những vùng bị ngập sâu ra ngoài an toàn.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Trúc Bạch cũng đã ủng hộ chăn gối, các hội đoàn thể ủng hộ nhu yếu phẩm, đặc biệt lực lượng cán bộ UBND, công an, y tế, dân quân thường trực đã ứng trực 24/24h để hỗ trợ chăm sóc, tiếp tế lương thực, đảm bảo sức khoẻ, sinh hoạt cho nhân dân.

Không chỉ hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn, các đoàn viên thanh niên của Đoàn quận Ba Đình còn sắp xếp nơi ở, phân phát thực phẩm như nước uống, sữa, bánh mì, cơm, mỳ tôm trong thời gian sinh hoạt tại điểm tạm trú. Với tinh thần xung kích, hành động kịp thời, đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng chức năng đã hỗ trợ kịp thời và chu đáo giúp nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt.

“Thực sự không nói được nên lời để mình cảm ơn tất cả mọi người, từ chính quyền địa phương, các chú công an, các cháu thanh niên, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ mình và những người dân đang lâm cảnh khốn khó”, bà Hương xúc động bày tỏ.

Những xuất cơm nóng hổi, bộ quần áo mới, chiếc chăn ấm nồng… tất cả đã sưởi ấm trái tim đang hoang mang vì mưa lũ. Dù tài sản có thể bị cuốn trôi, nhưng tình người không bao giờ mất ở các điểm sơ tán tập trung.

San sẻ áp lực, vất vả với đồng chí, đồng đội

Những ngày vừa qua, 13 Công an phường trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng đã luôn nỗ lực, chung sức, đồng lòng với Công an phường Phúc Xá trên "mặt trận" phòng chống bão lụt. Tại địa bàn phường Trúc Bạch, khi nhận được chỉ đạo của cấp trên về việc trưng dụng cơ sở vật chất trường học tại địa chỉ 67 Phó Đức Chính, Ban chỉ huy CAP đã xác định phải thực hiện trách nhiệm, hiệu quả nhiệm vụ này. Đồng chí Trưởng CAP cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy thay phiên nhau trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng trực 24/24h, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn địa điểm tạm cư trên, và sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng khác trong công tác tiếp nhận người mới đăng ký tạm cư, bất kể thời gian, thời tiết.

CAP Trúc Bạch phối hợp, hỗ trợ người cao tuổi tại địa chỉ 67 Phó Đức Chính

CAP Trúc Bạch phối hợp, hỗ trợ người cao tuổi tại địa chỉ 67 Phó Đức Chính

Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp để vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ những trường hợp tạm cư về nơi ăn, chốn ở, đảm bảo về số lượng và dinh dưỡng. Theo ghi nhận, không xảy ra bất kỳ sự cố nào về ANTT cũng như an toàn thực phẩm. Sức khỏe của người tạm cư ở 67 Phó Đức Chính đã đảm bảo..."

(Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dũng - Phó trưởng CAP Trúc Bạch)