Ám ảnh với cảnh IS ném đá, chặt đầu tù nhân, chiến binh thánh chiến bỏ cuộc

ANTĐ - Một cựu chiến binh thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã đưa ra cảnh báo, các cuộc không kích chống lại nhóm khủng bố khét tiếng này sẽ càng khiến nhiều tay súng cực đoan muốn tấn công phương Tây hơn.

Ám ảnh với cảnh IS ném đá, chặt đầu tù nhân, chiến binh thánh chiến bỏ cuộc ảnh 1Cựu chiến binh thánh chiến Harry Sarfo

Harry Sarfo, 27 tuổi, sinh ra ở Đức, nhưng lớn lên ở Anh, từng tham gia IS ở Syria rồi bỏ trốn khỏi tổ chức này. Sau khi trốn thoát, Harry về nước và bị cảnh sát Đức bắt tại sân bay Bremen hồi tháng 7 năm ngoái với cáo buộc là thành viên của nhóm khủng bố. Hắn vẫn đang bị giam giữ để điều tra.

Mới đây, cựu chiến binh thánh chiến này đã đưa ra lời cảnh báo cho biết, các chiến dịch ném bom do Mỹ đứng đầu ở Syria và Iraq sẽ làm tăng thêm mối đe dọa đối với các nước này.

Sarfo nói: "Chiến dịch ném bom sẽ càng tạo cho IS thêm nhiều tân binh, ngày càng có nhiều đàn ông và trẻ em gia nhập nhóm khủng bố này, với nguyên do họ đã mất gia đình, người thân trong các vụ ném bom và họ muốn trả thù những nước đã tiến hành các cuộc không kích đó".

Ám ảnh với cảnh IS ném đá, chặt đầu tù nhân, chiến binh thánh chiến bỏ cuộc ảnh 2Harry Sarfo đã từng xuất hiện trong video tuyên truyền của IS

Nói về lý do tại sao anh ta rời bỏ nhóm khủng bố IS, Harry Sarfo cho biết: "Tôi đã chứng kiến ​​các vụ hành quyết tù nhân dã man của IS như: ném đá, chặt đầu, nổ súng, chặt tay và nhiều bộ phận khác nhỏ ra. Tôi đã nhìn thấy những cậu bé 13 tuổi đeo đai bom, rồi kích nổ. Vụ hành quyết man rợ của IS ám ảnh tôi nhất là vụ bắn vào đầu 6 người đàn ông. Tôi không thể chịu đựng nổi sự tàn bạo của tổ chức khủng bố này và tôi đã rời nhóm sau 3 tháng gia nhập".

Được biết, Harry Sarfo đã từng xuất hiện trong video tuyên truyền của IS, kêu gọi sự ủng hộ trên khắp thế giới để tiêu diệt “kẻ ngoại đạo”.