Ám ảnh thần chết

ANTĐ - Chỉ trong vòng một tháng mà đã có hơn 1.200 người thiệt mạng do xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine. Sự thật bi thảm đó đã khiến Ủy ban nhân quyền thuộc LHQ phải lên tiếng cảnh báo, thúc giục cộng đồng quốc tế sớm có giải pháp.

Tình cảnh của người tị nạn ở miền Đông Ukraine

Báo cáo của LHQ chỉ ra rằng quân đội Ukraine phải chịu một phần trách nhiệm trong những thương vong đó do đã pháo kích không chọn lọc vào các thành phố. Ủy ban nhân quyền LHQ nêu rõ, họ có trong tay thông tin việc quân đội Ukraine sử dụng những loại vũ khí như pháo cối, dàn tên lửa trong các hoạt động chiến sự ở những khu vực tập trung đông dân cư, trong khi chính quyền nước này luôn khẳng định không tấn công vào khu vực đông dân. 

Mặc dù LHQ quy trách nhiệm cho lực lượng dân quân miền Đông trong việc bố trí xe cơ giới quân sự bên trong hoặc gần khu vực dân cư, nhưng khẳng định việc này không thể gỡ bỏ trách nhiệm của quân đội Ukraine trong tuân thủ luật pháp quốc tế. Ủy ban Nhân quyền LHQ yêu cầu Kiev phải điều tra thông tin về hành vi bắt giữ, bắt cóc và tra tấn xảy ra tại miền Đông do các tiểu đoàn tình nguyện thuộc quân đội nước này thực hiện. 

Kể từ tháng 4-2014, khi chiến sự ở miền Đông Ukraine gia tăng, dân thường bị mắc kẹt trong làn đạn. Các loại vũ khí hạng nặng của phe ủng hộ liên bang hóa và cả của quân đội Ukraine, từ xe tăng đến tên lửa, pháo các loại, được triển khai ngay ở khu dân cư đông người. Rất nhiều khu dân cư đông đúc, làng mạc đã bị pháo kích. Cho đến nay, đã có hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 100 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trước mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của dân thường vô tội, Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công. Ủy ban nhân quyền LHQ còn lên tiếng cảnh báo: bất kỳ ai vi phạm luật quốc tế đều bị mang ra trước pháp luật, kể cả những tay súng nước ngoài tham gia vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. 

Thế nhưng, bất chấp mọi lời chỉ trích, cảnh báo, máu của dân thường vô tội Ukraine vẫn tiếp tục đổ. Cái khó là bởi trên chiến trường, chẳng có ai đứng ra làm “trọng tài” phân xử đúng sai. Trong khi lực lượng ủng hộ liên bang hóa khẳng định cuộc tấn công là bằng chứng về những gì họ mô tả là “sự đàn áp bừa bãi của chính phủ vào người dân của mình”, thì chính phủ Ukraine lại cáo buộc lực lượng ủng hộ liên bang hóa cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường để làm mất uy tín của quân đội. 

Trong khi đó, những bên có liên quan và được dư luận chờ đợi sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải ở Ukraine như Nga, Mỹ và các nước châu Âu lại đang bất đồng sâu sắc. Lâu nay, Mátxcơva tỏ ra bất bình trước việc Mỹ và một số nước châu Âu tìm cách ve vãn Kiev, kéo nước này xa rời Nga mà hướng về phía Tây. Vì thế Nga cho rằng Mỹ và châu Âu không công tâm trong vấn đề Ukraine. Ngược lại, Mỹ và châu Âu lại cáo buộc Nga đứng đằng sau lực lượng đòi liên bang hóa ở Ukraine và bí mật cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập với chính phủ ở miền Đông Ukraine.

Mâu thuẫn như vậy, thử hỏi làm sao người người dân thường Ukraine sẽ sớm thoát khỏi ám ảnh của thần chết?