ANTĐ - Chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau rằng, đường dây nóng (ĐDN) Báo ANTĐ giống như tổng đài tư vấn, bởi lẽ những thông tin mà bạn đọc phản ánh chứa đựng muôn mặt của cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào những thông tin mà người dân cung cấp cũng “nóng” mà đơn giản chỉ là những câu chuyện đáng nhớ để chúng tôi cùng mỉm cười và suy ngẫm.
ANTĐ - Sau những ám ảnh, giày vò của tội lỗi, giờ đây tôi bước qua được những tháng ngày tuyệt vọng và mơ về một ngày được đoàn tụ với 2 con. Khi ngày đó đến, tôi nhất định sẽ dắt 2 đứa con ra mộ vợ, thắp lên mộ một nén nhang...
ANTĐ - Trong 10 năm trở lại đây, điều trị vô sinh ở nước ta đã có những bước tiến vượt bậc. Tuy vậy, chưa có một toa thuốc chung nào chữa cho mọi bệnh nhân vô sinh, khiến nó trở thành nỗi ám ảnh với nhiều đôi vợ chồng trẻ.
ANTĐ - “Một tâm hồn đẹp sống có niềm tin thì không bao giờ sợ “chết”, người ta chỉ thật sự chết khi mất năng lượng thôi” - diễn viên Kim Khánh chia sẻ.
ANTĐ - “Tuổi trẻ khó tránh phạm sai lầm, nhưng có những sai lầm sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời, sẽ trở thành một tảng đá đè nặng trong tim. Tôi kể câu chuyện trái luân thường đạo lý này ra, để những ai có cùng hoàn cảnh đó, đừng tiếp tục dẫm phải vết xe đổ...”, người đàn ông gọi điện đến tòa soạn bắt đầu câu chuyện của mình bằng một lời khuyên.
ANTĐ - Từng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng tưởng như không còn lối thoát, song chị Quý, bé Tiên, em Tiến… lại nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, nhờ những tấm lòng, trái tim nhân hậu. Giờ họ sống ra sao, điều chúng tôi trăn trở ấy hẳn cũng là điều mà bạn đọc, những người đã nhường cho họ một phần cơm áo của mình, muốn biết. Những dòng viết này lật giở một phần quá khứ, cũng là để dõi theo quãng đường đã đi của những con người bất hạnh mà chúng tôi, cùng bạn đọc, đã có nhân duyên...
ANTĐ - Tôi yêu anh vì anh đẹp trai và khéo ăn nói. Một cô gái trẻ tuổi 20, chỉ cần như thế là đủ yêu say mê. Vậy mà khi tôi có thai đến tháng thứ 4, anh ấy gặp tôi và nói: "Anh không cưới em nữa đâu. Anh cũng không có tiền cho em đi phá thai, em tự kiếm tiền mà phá lấy...". Vì quá hận, tôi đã giết chết người yêu của mình.
ANTĐ - Tôi cứ tự hỏi, vì sao tôi lại giết vợ mình một cách dã man như thế. Tôi đã sống cả một đời lương thiện, nhưng trong cái đêm định mệnh đó, con quỷ dữ đã chiến thắng và hủy hoại toàn bộ cuộc đời tôi.
ANTĐ - Tắm 5 tiếng, gội đầu 25 lần và rửa tay 300 lần mỗi ngày là thói quen của cô Julia Abdullah, một phụ nữ Singapore mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
ANTĐ - Chỉ vì chiều lòng người bạn gái chơi thân từ nhỏ, Thanh vô tình trở thành nạn nhân của quan hệ tình dục đồng giới. Khi thoát khỏi được mối quan hệ đó, cô vẫn bị ám ảnh không thể quan hệ tình dục như một người vợ đúng nghĩa với chính người chồng của mình.
ANTĐ - “Nửa đêm, có tin bệnh nhân mới chết, tôi lại đến bệnh viện, với sự hỗ trợ của các anh em, thay quần áo, tắm rửa cho xác chết để khâm liệm đúng giờ. Bệnh nhân chết vì AIDS nên cơ thể lở loét, bốc mùi khó chịu, làm xong thì trời vừa sáng” - ông Nguyễn Văn Thanh, người trông nhà đại thể Bệnh viện 09 cho biết.
ANTĐ - "Thực ra thím Lan là mẹ anh. Mẹ ruột của anh... Mẹ bảo nếu anh có thể hạnh phúc thì chuyện anh có mẹ nhưng không thể nhận cũng không có gì là quan trọng"
ANTĐ - Mỗi lần nhìn thấy nhà nghỉ là chị Hằng lại tưởng tượng ra cảnh chồng đang quấn quýt với ả nhân tình. Dù đã tha thứ cho chồng nhưng những hình ảnh chồng âu yếm với người đàn bà khác vẫn luôn giày vò, hành hạ chị.
ANTĐ - Trong căn nhà kho ở vùng ngoại ô Santiago, một phụ nữ bụng chửa vượt mặt nằm trên tấm nệm cỏ dải dày đặc các nhánh cần tây, mồ hôi nhễ nhại, máu vấy đầy phần dưới váy, tay nâng bụng, mặt tái nhợt, thở hổn hển cùng ánh mắt thất thần... Đây là cảnh kết đầy ám ảnh trong một bộ phim truyền hình “Apio Verde” (Cần tây xanh). Bộ phim dựng trên câu chuyện có thật của một phụ nữ 28 tuổi Claudia Pizarro được chẩn đoán mang thai không có não, chị cầu khẩn được kết thúc thai kỳ để không phải chịu đựng nỗi đau nhìn đứa con chết dần, nhưng bị từ chối.
ANTĐ - Người đàn ông khờ dại và mù quáng, tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân đổ vỡ, đã trả giá suốt 10 năm trời cho tội ác của mình mà vẫn không sao nguôi ngoai được những ám ảnh, dằn vặt về tội lỗi đã gây ra.