Ám ảnh nước mắt oan khiên

ANTĐ - Hầu như ở bất kỳ SEA Games nào nơi đất khách, các VĐV Việt Nam cũng phải chịu bất công bởi cách hành xử đậm chất “ao làng” từ nước chủ nhà. SEA Games 2 năm trước trên đất Indonesia, lần lượt Hoàng Hiệp (karatedo), Lương Thị Quyên (vật) và nhiều VĐV khác của Việt Nam phải bật khóc tức tưởi sau khi bị trọng tài xử ép, thiên vị VĐV nước chủ nhà một cách trắng trợn. Còn ở kỳ đại hội năm nay, dù chưa thi đấu nhưng wushu - đội tuyển đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ ra quân vào hôm nay 7-12, đã phải chịu sự bất công từ nước chủ nhà khi bố trí lịch tập oái oăm. 

Sự việc là đêm 4-12 toàn đội mới được nhập làng VĐV ở Nay Pyi Taw nhưng BTC đã “gí” cho lịch tập vào ngay 7h sáng hôm sau. Ông Lê Minh Hà, lãnh đội wushu Việt Nam đã phải dùng 2 từ bất công để nói về việc các học trò bị nước chủ nhà cố tình gây khó. Bất chấp phản ứng của lãnh đội wushu Việt Nam sau đó, phía chủ nhà vẫn không chịu điều chỉnh nên đội chỉ có duy nhất một buổi tập (sáng 6-12) trước khi thi đấu. Thiệt thòi về lịch tập, nhưng điều khiến toàn đội wushu lo lắng hơn cả là vấn đề trọng tài. Theo lịch, hôm nay (7-12) môn wushu SEA Games sẽ bắt đầu thi đấu các nội dung taolu (biểu diễn), nội dung mà quyền quyết định huy chương thuộc về… trọng tài, khi họ xem VĐV biểu diễn rồi chấm điểm. Dự báo mục tiêu giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn của tuyển wushu Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi đây cũng là môn có VĐV chủ nhà thi đấu và tham vọng giành tới 1/3 số huy chương.

Một câu chuyện khác, trong ngày thi đấu thứ 2 môn chinlone – môn sở trường của Myanmar, nước chủ nhà đã trắng trợn “chia” 2 HCV cho Thái Lan bằng việc rút tên khỏi 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ ở chung kết. Động thái này được cho là “món quà đáp lễ” của nước chủ nhà cho Thái Lan sau khi đã đồng ý tham gia (các môn thi ở SEA Games phải đủ tối thiểu 3 quốc gia tham dự mới được tổ chức) và giúp họ đoạt thành công 2 HCV đầu tiên của đại hội ở ngày thi đấu đầu tiên môn chinlone. Việc nhiều môn chưa thi đấu mà chủ nhân những tấm huy chương đã được ấn định bởi những cuộc đàm phán phân chia, mặc cả từ trước đó, vốn đã trở thành “đặc sản” của sân chơi ao làng như SEA Games. Với đà này, chẳng ai dám chắc những giọt nước mắt oan khiên sẽ không lăn trên gương mặt các tuyển thủ Việt Nam trong lần làm khách trên đất Myanmar này.