Ám ảnh nhà nghỉ vì bị chồng phản bội

ANTĐ - Mỗi lần nhìn thấy nhà nghỉ là chị Hằng lại tưởng tượng ra cảnh chồng đang quấn quýt với ả nhân tình. Dù đã tha thứ cho chồng nhưng những hình ảnh chồng âu yếm với người đàn bà khác vẫn luôn giày vò, hành hạ chị.

Tha thứ cho chồng nhưng tự dằn vặt mình
Tha thứ cho chồng ngoại tình là một quyết định khó khăn, và càng khó khăn hơn khi phải quên đi chuyện phản bội của chồng. Dù đã tự nhủ phải quên đi để sống cho thanh thản, nhưng nhiều phụ nữ vẫn không tránh khỏi ám ảnh, tự dằn vặt mình.
Từ ngày bắt quả tang chồng và nhân tình “hú hí” ở nhà nghỉ, cứ nghe thấy hai tiếng nhà nghỉ là chị Hằng (Thanh Xuân, HN) bực bội. Chị bảo, chỉ cần nhìn thấy những cô gái làng chơi lởn vởn trước cửa nhà nghỉ là chị sôi máu, lại nghĩ đến cảnh tượng chồng quấn quýt với ả nhân tình ngày nào. Rồi chị lại tự nghi vấn, trong số họ đã ai ngủ với chồng mình chưa?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Với chị giờ đây, chuyện ngoại tình của chồng giống như một vết thương khó lành miệng: “Tôi và chồng đã làm hòa với nhau, chồng cũng đã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, nhưng lòng tôi vẫn chưa yên. Cứ mỗi lần tôi không gọi điện được cho chồng là lại nghĩ ngay anh đang hú hí với ai nên không nghe máy. Thời gian chồng đi công tác hầu như tôi không ngủ được vì lo lắng, nước mắt rơi cả đêm”.
Chị cũng không khỏi chạnh lòng khi so sánh mình với ả nhân tình của chồng. Ả ta thì trẻ đẹp, da trắng nõn nà, còn chị càng ngày càng lớn tuổi. Chị cũng lao vào chăm chút vẻ bề ngoài để trông mình quyến rũ hơn nhưng rồi chị lại nhận ra, có cố gắng đến đâu chị vẫn là “người cũ”, rồi chị lại tự hỏi liệu chồng còn yêu mình nữa không. 
Cũng bị ám ảnh nặng nề bởi chuyện ngoại tình của chồng, gần nửa năm nay chị Linh (Tây Hồ, HN) chưa đêm nào được ngủ một giấc trọn vẹn. Những hình ảnh thân mật của chồng với ả nhân tình thỉnh thoảng lại tìm về với chị trong những giấc mơ. Có những đêm đang ngủ bật dậy nước mắt đã đấm gối, chị cảm thấy một nỗi đau vô hình đang bóp nghẹt trái tim chị, khó thở. 
Cũng từ ngày ấy, chị sợ quan hệ với chồng. Cứ mỗi lần chồng gần gũi là chị lại tưởng tượng chồng cũng hành động như thế với người con gái khác. Chị bảo, có lẽ chị còn quá trẻ, chưa va vấp gì nhiều nên chuyện ngoại tình của chồng giống như một cú sốc quá lớn mà chị không thể quên.
“Muốn giữ gìn hạnh phúc, muốn cho chồng một cơ hội làm lại nhưng có những lúc cũng muốn buông xuôi tất cả, đau một lần rồi thôi. Bởi sống như thời gian qua mệt mỏi, kinh khủng quá. Từ ngày phát hiện ra chồng ngoại tình, lòng mình chưa yên giây phút nào. Cứ bị ám ảnh bởi những tin nhắn yêu thương mà chồng dành cho người đàn bà đó. Thà rằng chồng bóc bánh trả tiền, ngủ với một ả cave còn đỡ đau”, chị đau đớn nói.
Chị bảo, chị nhận thấy sự hối lỗi của chồng, nhưng chị cảm thấy lòng tin ở nơi chồng đã không còn nữa. Chị vẫn yêu anh, nhưng không còn tin tưởng ở anh. Anh làm gì chị cũng nghi ngờ, lúc nào cũng tự hỏi giờ này chồng đang làm gì, ở đâu, gặp ai. Chị không trì triết chồng nhưng cảm thấy có một cái gì đó như là khinh bỉ sự phản bội của chồng. Biết là đang tự hành hạ mình, nhưng chị vẫn không sao quên được để sống cho thanh thản.

Vô cảm và thù hằn

“Miệng thì nói là tha thứ nhưng trong lòng thì lúc nào cũng căm hận. Mặc dù chồng đã biết hối lỗi, tỏ ra quan tâm đến vợ và con cái hơn nhưng mình vẫn chưa thể trở lại bình thường. Chỉ cần nghe được chuyện gì liên quan đến ả nhân tình kia là lại sôi máu, căm hận bốc lên ngùn ngụt. Chỉ muốn văng lời sỉ vả chồng, cũng may là còn kiềm chế được”, chị Quỳnh (Từ Liêm, HN) kể.
Ngoại tình đã biến tình yêu thành lòng căm hận. Chị Quỳnh bảo, dù chồng đã hối lỗi nhưng chị vẫn hận anh đã phản bội chị. Nhiều lúc ở bên chồng mà chị cảm giác như đang ở cạnh kẻ thù, thậm chí có những lúc nỗi căm hận bốc lên ngùn ngụt, chị còn nghĩ cách trả đũa để anh chừa hẳn cái thói trăng hoa.
“Vì nhiều lý do nên mình không thể ly hôn được. Nhưng nghĩ cái cảnh sống trong căm hận thế này cũng mệt mỏi lắm. Đôi lúc cũng tự ghét bản thân mình, giá như mình có thể thờ ơ mà sống thì tốt biết mấy”, chị tâm sự.
Quen nhau và yêu nhau gần 10 năm mới cưới, có với nhau đã 2 mặt con, chưa bao giờ chị Ánh (Hà Đông, HN) với chồng to tiếng với nhau. Chồng hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình. Thế nên khi nghe cái tin chồng ngoại tình, chị còn nghĩ người ta đặt điều để ly tán gia đình chị. 
Khi chính chị bắt quả tang chồng với nhân tình trong nhà nghỉ, chị mới ngớ người. Muốn giữ thể diện cho gia đình nên chị không làm to chuyện, lẳng lặng tha thứ cho chồng. Thế nhưng anh chồng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Một lần, hai lần, rồi ba lần, chị thấy trái tim mình như hóa đá, cảm xúc chai sạn đi, không nổi giận cũng không xót xa đau buồn trước cái tin chồng hú hí với cô nọ cô kia nữa. 
Chị bảo, bây giờ chị sống vì các con, chị không có nhu cầu lấy chồng nữa nên không nhất thiết phải ly hôn. Chị vẫn có chồng, con chị vẫn có bố là được.
Mỗi người vợ khi phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình có cách phản ứng khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ chẳng bao giờ quên. Suy nghĩ bị phản bội vẫn còn ám ảnh, dằn vặt biết bao người phụ nữ chung cảnh ngộ - có chồng ngoại tình.