Ai còn can đảm làm nghề trồng người nữa

ANTĐ - Theo bác thì trồng cây giai đoạn nào khó khăn nhất?

- Đấy là khi ươm mầm và khi cây còn non. Đây là giai đoạn quyết định đến chất lượng của cây sau này.

- Việc trồng người cũng thế bác ạ. Vậy mà vừa rồi, có cô Hiệu trưởng trường mầm non Trường Sơn ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, sau 40 năm dạy học, về hưu chỉ nhận được có 440 nghìn đồng mỗi tháng. Cả cuộc đời cô gieo trồng hàng nghìn mầm xanh cho đất nước mà sao nhận sự đãi ngộ bèo bọt thế nhỉ?

- Chừng ấy năm cống hiến có mấy khi được bữa no, dạ dày teo tóp cả rồi thì cần nhiều tiền làm gì. Ăn lắm chỉ tổ bệnh tật chứ báu gì.

- Bác nói thế không được. Ít ra họ cũng phải nhận được số tiền đủ để sống qua ngày đoạn tháng đến cuối đời chứ. Hiệu trưởng mà còn bị đối xử thế, giáo viên bình thường khi nghỉ hưu còn khốn khổ đến đâu?

- Tuy lương thấp nhưng cô ấy dạy hệ mầm non là còn sướng đấy. Thử dạy ở cấp cao hơn xem, khối thầy cô còn bị học sinh hoặc phụ huynh học sinh “choảng” cho tối tăm mặt mũi ấy chứ. 

- Nếu chúng ta cứ giữ mãi lối ứng xử thế này ai còn can đảm làm nghề trồng người nữa. Giáo dục Việt Nam rồi sẽ đi về đâu.