Ác hại hơn cả chuột

ANTĐ - Đã bao giờ ông nghe thuốc diệt chuột lại có tác dụng… vỗ béo chuột chưa?

- Ông lại tung tin thất thiệt, giật gân chứ gì? Loài gặm nhấm này hoành hành từ thành thị đến nông thôn, người dân phải dùng đủ loại biện pháp để diệt mà chưa ăn thua, huống chi lại còn… vỗ béo như gia súc.
- Chuyện thật 100%. Nông dân ở một xã thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An trồng mấy chục hecta ngô bị lũ chuột phá phách bèn ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt chuột về rắc trên ruộng. Ai ngờ, mấy ngày sau, họ hàng nhà chuột không chỉ ăn hết ngô non mà còn “xơi” luôn cả thuốc, vẫn sống… nhăn răng.
- Thế thuốc diệt chuột rởm à! Những kẻ làm ra thuốc ấy tệ hại quá.
- Chưa hết, có một bác nông dân nghi thuốc rởm nên bắt 5 con chuột đem về nhà nhốt trong lồng sắt rồi cho ăn bả. Gần 10 ngày sau, lũ chuột vẫn nhởn nhơ.
- Từ chuyện thuốc chuột rởm, ông có công nhận là trong xã hội có những loại người ác độc, “gặm nhấm” đồng loại hơn cả loài chuột không?
- Có đấy, cả xã hội đã lên tiếng kết tội hành vi dùng chất cấm trong chăn nuôi, chất độc hại trong trồng trọt, chế biến thực phẩm đấy thôi. Thanh tra Bộ NN&PTNT vừa bắt quả tang mấy vụ nuôi lợn  bằng chất tạo nạc đấy.
- Bây giờ không thể gọi lũ bất nhân đó là gian thương mà đích danh là tội phạm, ác hại hơn cả loài chuột gặm nhấm, đục khoét.
- Ông nói đúng, công luận đang lên án những hành vi đó là tội ác, nguy hiểm chỉ sau tội phạm ma túy.