Abramovich, giờ đây ông đã có thể... thổn thức!

ANTĐ - Không ai hạnh phúc hơn Roman Abramovich, người con của dòng Volga huyền thoại, khi Chelsea vượt qua Bayern Munich trên sân Allianz Arena. Những đồng euro của tỷ phú người Nga đã thực sự nhảy múa, để Chelsea trở thành đội bóng London đầu tiên trong lịch sử vô địch châu Âu.

Mất ăn mất ngủ vì sắc xanh

So với cách nay 9 năm, khi mới vừa đặt chân đến Stamford Bridge và trở thành ông chủ mới tại đây, Abramovich đã khác rất. Mái đầu của Abra đã bạc gần hết, và cả bộ râu quai nón của ông cũng thế.

Người ta bảo, việc Abra trở nên già nhanh như vậy không phải do chuyện kinh doanh. Vị tỷ phú người Nga là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới, và việc kiếm tiền của ông cũng rất dễ.

Tóc Abramovich đã bạc vì Chelsea
Tóc Abramovich đã bạc vì Chelsea

Vậy, vì sao mái tóc của Abramovich lại bạc nhanh đến thế?

Câu trả lời: Abra dồn quá nhiều tâm trí vào Chelsea, đứa con tinh thần của ông. Trong 9 năm qua, Abramovich - người sở hữu khoảng 12,6 tỉ euro, đứng thứ 53 trong danh sách các tỉ phú do Forbes công bố, đã bỏ ra sơ sơ... 850 triệu euro cho riêng Chelsea.

Như vậy, có thể thấy Chelsea ngốn nhiều tiền nhất trong "thú vui" của Abramovich, hơn cả chiếc du thuyền hạng sang Eclyse - với chiều dài 148m và tổng chi phí 615 triệu euro.

Số tiền Abra đầu tư vào Chelsea nhiều hơn bất kỳ kinh phí của đội bóng nào khác, tính từ thời điểm ông gia nhập làng túc cầu thế giới. Riêng trong hai năm nay, tổng chi phí mua sắm cầu thủ mà vị tỉ phú 45 tuổi này bỏ ra lên đến hơn 200 triệu.

Cụ thể, mùa này hầu bao mà Abra dành riêng cho việc mua sắm ở Chelsea là 100 triệu euro. Một năm trước đó, khoản phí trên còn nhiều hơn, với 126 triệu euro. (Ngoài ra, 4 mùa giải gần nhất là 5 HLV khác nhau).

Chiến thắng tại Munich giúp giấc mơ của Abramovich thành hiện thực
Chiến thắng tại Munich giúp giấc mơ của Abramovich thành hiện thực

Abramovich không tiếc tiền đầu tư chỉ để ít nhất một lần trong đời được chạm tay vào một vật bằng kim loại, cao 74cm và nặng 8kg. Nói chính xác hơn, Abra muốn mang về phòng truyền thống của Chelsea chiếc Cúp Champions League, mở ra trang sử mới cho CLB cũng như nền bóng đá thành London.

Ngay từ thời rất thành công với Jose Mourinho, Abramovich đã mơ về Champions League. Sau khi giành quá nhiều vinh quang trong nước, chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB như trở thành nỗi ám ảnh với người đàn ông sinh ra ở Saratov, bên dòng Volga huyền thoại.

Hơn cả tiền, là tình yêu...

Ban đầu, với Abra, Chelsea chỉ như một thứ công cụ tiêu khiển xa xỉ - điều mà rất nhiều tỉ phú trên thế giới chọn lựa. Nhưng rồi ông dần đặt tình cảm của mình vào trong đó.

Tất nhiên, không phải chi phí gần cả tỉ euro khiến Abramovich yêu Chelsea, mà chính những cảm xúc đầy bất ngờ của bóng đá đã làm ông thay đổi. Đã bước chân vào bóng đá thì không có chuyện chỉ xem và chơi đơn thuần, mà người ta đặt vào đó cả trái tim mình. Vâng, sự kỳ diệu của bóng đá là thế, và giải thích vì nó trở thành môn thể thao phổ biến nhất thế giới!

Nụ cười Abramovich và chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu
Nụ cười Abramovich và chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu

Những bước ngoặt lớn mà Chelsea trải qua trong các năm 2008 và 2009 càng vun đắp thêm tình yêu của Abra không chỉ với "The Blues", mà cả với bóng đá. Đó đều là những thời điểm mà Chelsea đến rất gần vinh quang châu lục.

Năm 2008, ngay tại nước Nga quê hương, Abramovich đau đớn chứng kiến những giọt nước mắt của các cầu thủ áo xanh, khi Terry trượt ngã trên loạt sút luân lưu định mệnh với M.U. Năm 2009 là những giọt nước mắt từ sự ức chế và bất công mà "The Blues" phải chịu, để rồi bị Barca loại ở bán kết.

Đêm 19/5, tưởng như định mệnh một lần nữa khiến Chelsea thất bại. Nhưng không, nước mắt đã rơi ở Allianz Arena, và đó là nước mắt của hạnh phúc, sau biết bao cay đắng và khó khăn. Chelsea đánh bại Bayern của người Đức, vốn giỏi hơn về sút penalty.

Ở tuổi 107, Chelsea lần đầu tiên lên đỉnh cao châu Âu, và còn quá sớm để nói họ ngự trên ngai vàng được bao lâu. Nhưng điều đó không quan trọng, khi đây là lúc Abramovich, các cầu thủ và những người yêu Chelsea sống trong men say chiến thắng.

Những đồng euro của Abramovich giờ đây đã thực sự khiêu vũ!