“À ố”

ANTĐ - Trở về Việt Nam sau sự thành công của vở xiếc “Làng tôi”, êkíp gồm đạo diễn Tuấn Lê, Nhất Lý và Nguyễn Lân đã bắt tay vào dàn dựng vở kịch xiếc thứ 2 “À ố”. 

Toàn bộ vở diễn toát lên vẻ thuần Việt từ âm nhạc dân gian Nam bộ, các vật dụng từ tre nhưng lại được kể một cách hiện đại qua cách sắp đặt ánh sáng, trình diễn những chuyển động cơ thể, dàn dựng câu chuyện một cách hài hòa, tinh tế và đầy xúc cảm. Câu chuyện về làng phố của “À ố” khiến cho những người đã từng xem rồi vẫn muốn xem lại bởi kịch bản cho mỗi đêm diễn hoàn toàn mở. Trong buổi tập trước suất diễn, các diễn viên mới được biết câu chuyện “À ố” của ngày hôm đó sẽ như thế nào. Trong khi vé xem xiếc ở Việt Nam khá “èo uột” nhưng “À ố” lại được bán vé với giá ngất ngưởng: cao nhất là 1,47 triệu đồng. Vở diễn kéo dài một tiếng, hiện đang diễn 12 đến 15 suất/tháng tại Nhà hát TP.HCM và Nhà hát Quân đội (TP.HCM).