Á hậu Võ Hồng Quân mê hát opera

ANTĐ - Xoá nhòa quan niệm đã là người đẹp thì miễn bàn tới tài năng, Võ Hồng Quân - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu người Việt tại châu Âu đã chứng minh một điều ngược lại. Võ Hồng Quân là học trò xuất sắc đầu tiên ở Việt Nam được cấp học bổng đi học thanh nhạc ở nước ngoài kể từ sau năm 1975 tới nay. Cô đang ấp ủ một dự án âm nhạc của riêng mình với hy vọng sẽ góp phần tạo nên những cảm xúc âm nhạc mới mẻ cho khán giả trong nước.

Năm 2011, Võ Hồng Quân đoạt liền cú đúp giải Hoa hậu sinh viên Việt Nam tại Pháp, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu người Việt tại châu Âu. Đã khi nào Hồng Quân thấy danh hiệu này trở thành áp lực với tuổi 20 của mình  không?

- Tôi thấy vinh dự khi nhận được những danh hiệu này và vì thế tôi ý thức được rằng mình càng phải tích cực hơn trong việc góp phần tham gia giữ gìn và quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè ở châu Âu và bản thân mình càng phải nỗ lực hơn nữa trong học tập cũng như cuộc sống. Đây là những kỉ niệm đẹp mà tôi sẽ nhớ mãi mỗi khi nghĩ về lứa tuổi đôi mươi của mình. Hiện giờ tôi đang tích cực tập trung vào chuyên môn chính là thanh nhạc để có thể bắt đầu thử sức ở các cuộc thi âm nhạc uy tín của Pháp và thế giới.

- 20 tuổi, bước chân vào những cuộc thi lớn, bạn không sợ thất bại sao?

- 20 tuổi là vẫn còn sớm để bước chân vào các cuộc thi lớn nhưng tôi vẫn không mất sự tự tin vì đi thi nhiều thì sẽ học hỏi được nhiều, kinh nghiệm mà mình thu được mới là cái quý nhất từ các cuộc thi.

- Bạn có nghĩ rằng, bạn sẽ thành công khi mang về quê hương dòng nhạc Broadway vốn vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam?

- Đó chính là niềm mong mỏi của tôi. Nhưng tôi tin rằng trong tương lai tại Việt Nam dòng nhạc mang phong cách Broadway sẽ được đông đảo khán giả yêu thích và ủng hộ.

- Sau khi hoàn thành khóa học thanh nhạc tại Pháp, Hồng Quân có dự định ở lại nước ngoài để tài năng của mình có điều kiện  phát triển hơn không?

- Tôi luôn mong muốn được trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm việc tại nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên trong cuộc sống có nhiều sự cơ duyên mà chỉ có thời gian mới trả lời được. Vậy nên bằng cách này hay cách khác thì từ trong lòng tôi vẫn luôn hướng về quê hương với tất cả tình cảm sâu sắc và chân thành nhất.

- Giọng hát cao vút, trong vắt của Quân đầy hứa hẹn sẽ trở thành một tài năng opera mới của Việt Nam. Quân đang phấn đấu thế nào để điều đó sớm thành hiện thực?

- Tôi không dám nhận danh hiệu tài năng opera mới của Việt Nam đâu. Sự thành công nào cũng đều cần sự nỗ lực, quyết tâm và cần một chút may mắn nữa. Tôi muốn mình trở thành một nghệ sĩ opera và nối nghiệp theo mẹ để có thể truyền đạt lại những kiến thức mà mình học được cho các bạn trẻ.

- Bạn đã học được gì sau những năm du học nước ngoài?

- Tôi được sang Pháp học, và bắt đầu một cuộc sống tự lập từ năm 17 tuổi, phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách trong học tập và cuộc sống. Nhưng nó giúp tôi cảm thấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Đó cũng là một sự khổ luyện về ý chí và về bản lĩnh. Hiện giờ tôi vẫn đang từng ngày cố gắng để có thể biến ước mơ thành sự thật.

- Dự án nghệ thuật của bạn đã thực hiện tới đâu rồi?

- Tôi đang ấp ủ một dự án âm nhạc đầu tiên của riêng mình với hi vọng sẽ góp phần tạo nên những cảm xúc âm nhạc mới mẻ cho khán giả trong nước.

- Hẳn là bạn phải dành nhiều thời gian cho chăm sóc sắc đẹp, lựa chọn trang phục?

- Không đâu, thời gian tôi dành cho việc học và luyện tập đã kín rồi, việc chăm sóc sắc đẹp lại càng là chuyện xa xỉ. Bình thường trong sinh hoạt hằng ngày tôi rất giản dị, cũng như bao bạn sinh viên khác mà thôi. Nhất là khi xa nhà, không có điều kiện về vật chất và thời gian thì những chuyện làm đẹp đối với tôi là không cần thiết lắm.

- Quan niệm về cái đẹp của bạn như thế nào?

- Tôi thích vẻ đẹp mộc mạc và giản dị!

- Cảm ơn Võ Hồng Quân.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, mẹ là nghệ sĩ Kim Tân, giảng viên thanh nhạc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, cha là nhạc sĩ Võ Đăng Tín, nguyên giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP  Hồ Chí Minh, Tổng thư ký Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Võ Hồng Quân được cha mẹ trao cho một năng khiếu và sự cảm thụ âm nhạc, được theo học múa và âm nhạc ngay từ khi còn bé và theo đuổi nó cho đến lớn. 12 tuổi, Hồng Quân đã cộng tác với Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh trong vai trò thành viên dàn hợp xướng, trở thành “soliste nhí” và đã biểu diễn rất nhiều chương trình lớn nhỏ trên khắp cả nước. 15 tuổi Hồng Quân thi đậu khoa thanh nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và lúc nào cũng là gương mặt nổi bật trong tốp ca của dàn nhạc giao hưởng. 17 tuổi, Hồng Quân thi đậu vào Nhạc viện Vitry-sur-Seine (Pháp). Năm 2010, Hồng Quân đạt Giải Triển vọng cuộc thi Tìm kiếm tài năng Jeunes Talents do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức. Người đẹp tài năng Võ Hồng Quân nhận được nhiều lời mời đi biểu diễn ở nước ngoài và con đường âm nhạc đang rộng mở với cô gái này.