Á hậu Lệ Hằng xót xa khi thăm, bế các trẻ em khuyết tật trên tay

ANTD.VN -Á hậu Lệ Hằng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đã không thể kìm được sự xúc động trong lòng mình khi đến thăm, bế các bé nhỏ bị khuyết tật trên tay. 

Vừa qua, Á hậu Lệ Hằng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã có chuyến từ thiện thuộc khuôn khổ chương trình thiện nguyện "Đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" tại thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong chuỗi hoạt động từ thiện tích cực của Lệ Hằng cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trong suốt thời gian qua. Người đẹp cũng thể hiện quyết tâm thực hiện chuyến đi này dù khởi đầu hành trình gặp nhiều khó khăn bởi chuyến bay đến Lâm Đồng bị hủy phút chót do điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, Lệ Hằng đã nhanh chóng chuyển chuyến bay đến Nha Trang và đi xe quay ngược lại Đà Lạt. 

Á hậu Lệ Hằng tại trường nuôi trẻ em khuyết tật Mai Anh

Vừa đặt chân đến Đà Lạt, Á hậu Lệ Hằng đã lập tức đến thăm các em khuyết tật và thiểu năng trí tuệ có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngày đầu tiên, Lệ Hằng đến thăm trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Mai Anh và mái ấm khiếm thính Hồ Tùng Mậu. Đa phần các em nhỏ tại đây đều ở theo diện nội trú. Khi thấy sự xuất hiện của Lệ Hằng và đoàn tình nguyện viên, các em rất vui và chào đón nồng nhiệt. Lệ Hằng tập trung quan sát và chơi đùa cùng các bé. Đặc biệt, một em nhỏ khiếm thị thổi sáo bài hát "Huyền thoại mẹ" khiến cô vô cùng xúc động.

Trong chuyến thăm này, Lệ Hằng cũng đã không quên tặng sữa, bánh trung thu, dụng cụ học tập và các nhu yếu phẩm phục vụ cho việc sinh hoạt của các bé. Á hậu cũng không ngần ngại khuân vác các thùng tặng phẩm để mọi thứ hoàn thành nhanh hơn. Cô cũng không quên trao từng phần quàn cho mỗi em cùng cái nắm tay ấm áp. Bên cạnh đó, người đẹp còn gửi tặng một khoản chi phí để giúp 1 phần cải thiện bữa ăn cho các em.

Sáng hôm sau, Lệ Hằng thức dậy từ sớm và di chuyển mất 1 tiếng 30 phút về xã Tà Năng, huyện Đức Trọng. Hai địa điểm cô ghé thăm và trao quà trung thu là trường mẫu giáo chính của xã và phân trường K’longbong. Cuộc sống của các em nhỏ ở khu vực này vô cùng nghèo khó, một phần do địa hình núi cao, đường vào làng khó khăn, một phần do kém phát triển về kinh tế. Tại đây, Lệ Hằng bắt gặp nhiều hoàn cảnh trẻ em vô cùng khó khăn và bất hạnh. Có bé do bị tê liệt cả hai chân nên Lệ Hằng đã ẵm bồng để trò chuyện và dẫn bé đi khắp nơi.

Á hậu còn ghé thăm một gia đình có hai em nhỏ đều bị liệt do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Lệ Hằng còn vô cùng bồi hồi xúc động khi chứng kiến cảnh tượng hai bé không thể di chuyển và không ai chăm nom chu đáo do bố mẹ đi rẫy. Lệ Hằng còn đến thăm một hoàn cảnh bất hạnh khác khiến cô không kiềm được cảm xúc. Một người phụ nữ một mình phải nuôi 3 con nhỏ vì chồng đã mất do bị sét đánh khi đang làm rẫy. Lệ Hằng có dịp trò chuyện cùng một trong những bé gái của gia đình. Cô vô cùng bất ngờ trước sự lanh lợi và thông minh của cô bé.

Bên cạnh việc trao quà, Lệ Hằng mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn nữa giúp cuộc sống bà con nơi đây được cải thiện đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Vì thế, Lệ Hằng quyết định lên kế hoạch kêu gọi quyên góp thêm chí phí nhằm sửa chửa nhà vệ sinh và lắp đặt hệ thống lọc nước tại trường mẫu giáo, xe tập đi cho những em bị yếu chân. 

Á hậu Lệ Hằng bán đấu giá tranh để kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình "Đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam"

Trong buổi tối cùng ngày, Á hậu Lệ Hằng đã kêu gọi được các mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình "Đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", thông qua việc đấu giá bức tranh “ Hoa sen trắng” của hoạ sĩ đến từ Hong Kong được vẽ vào năm 1995. Tổng số tiền Á hậu đã kêu gọi được là 500 triệu đồng. Á hậu Lệ Hằng cho biết “Tôi mong mỏi và cố gắng giúp các em nhỏ có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn. Có như thế, những bậc làm cha, làm mẹ có thể yên tâm hơn giao con cho nhà trường và lo việc nương rẫy và các em cũng như gia đình có thể cải thiện tình hình kinh tế hơn ".

Được biết Á hậu Lệ Hằng có kế hoạch cùng đơn vị quản lý sẽ thực hiện dự án xây thiện nguyện tại quê hương Đà Nẵng – Quảng Nam cho hộ nghèo và các bệnh nhi trong thời gian tới.