9 giờ bị mắc kẹt đầu trong cống mà không chết

ANTĐ - Một người đàn ông kém may mắn khi đã bị mắc kẹt đầu trong cống tại một thị trấn phía Đông Nam nước Pháp.

Theo tờ báo địa phương Le Dauphine đưa tin, một người đàn ông đã đánh rơi chiếc ví của mình xuống cống tại một bãi đỗ xe ngầm và cúi xuống lấy nó. Sau khi cúi xuống nhặt, người đàn ông này đã vô tình bị trượt chân và đầu bị mắc kẹt trong cống, trong khi chân thì dựng đứng lên trời. Người đàn ông này không thể di chuyển được trong một chiếc cống rộng 40 cm và sâu đến 1.5m. Sau 9 giờ bị mắc kẹt cứng trong cống suốt cả đêm, một người đã phát hiện ra sự việc vào sáng hôm sau.

Sau khi gọi dịch vụ khẩn cấp, người đàn ông 40 tuổi đã được cứu thoát và đưa đến bệnh viện điều trị khi bị hạ thân nhiệt. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự việc lại không chỉ dừng lại như lời người đàn ông này khai báo.  Cảnh sát đã phát hiện ông đã đổ dầu thải vào cống thoát nước tại thời điểm đó. Việc xử lý chất thải lén lút là một hành vi phạm tội tại pháp, với những trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù 2 năm và phạt tiền lên đến 100.000$.