U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 26:

7 ngày và 3 bài toán

ANTĐ - Ngôi á quân VFF Cup phần nào chứng tỏ sự tiến bộ của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Falko Goetz. Song, đó chưa đủ để đảm bảo cho tấm HCV tại SEA Games 26 khi mà các cầu thủ đã phơi bày nhiều điểm hạn chế. Chỉ còn 7 ngày để vị chiến lược gia người Đức hoàn thiện tất cả.

HLV Falko Goetz có 7 ngày để hoàn thiện tất cả

Dứt điểm kém

7 bàn thắng trong 3 trận đấu tại VFF Cup vừa qua, nhưng dường như bài toán cho vị trí tiền đạo vẫn chưa thể tìm được lời giải thỏa đáng. HLV Falko Goetz không ít lần than phiền về khả năng dứt điểm, phung phí cơ hội của các học trò, đặc biệt là sau trận hòa trên cơ trước U23 Uzbekistan. Quả thực nếu nhìn lại sự thể hiện của các chân sút U23 Việt Nam tại giải đấu trên, nhiều người hẳn sẽ thông cảm với chiến lược gia người Đức. Tỏa sáng trong màu áo CLB LS.TH với 10 bàn ghi được tại V-League 2011, song khi thi đấu cho màu áo đội tuyển, Đình Tùng lại tỏ ra quá vô duyên với những cơ hội được trao. Một đồng đội cũ khác trong màu áo Thanh Hóa của anh là Văn Thắng cũng gây thất vọng tương tự. Trong khi đó, dẫu được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu trung phong cắm lý tưởng nhưng sau những gì đã thể hiện cùng hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ, rõ ràng cái tên Văn Quyết vẫn chưa thể giúp người hâm mộ nguôi ngoai nỗi nhớ những trung phong cắm mẫu mực của BĐVN trước đây như kiểu Lê Huỳnh Đức. Và có lẽ, bài toán tiền đạo sẽ còn khiến chiến lược gia người Đức tiếp tục đau đầu.

Thiếu tự tin…

Có một sự thật là người ta vẫn thấy Đình Tùng, Thanh Trung, Quốc Long, Thái Dương… thường vấp phải những lỗi xử lý bóng ngớ ngẩn do thiếu tự tin. Và không dưới một lần HLV Falko Goetz cất tiếng than phiền về sự thiếu tự tin của các học trò. Rõ ràng nỗi lo của HLV Falko Goetz là hoàn toàn xác đáng, bởi ngay tại giải đấu mang tính giao hữu như VFF Cup, trước những đối thủ chưa phải kỵ giơ như Thái Lan hay Singapore, nhiều cầu thủ đã tỏ ra “khớp” tâm lý, huống hồ là tại giải đấu khốc liệt như SEA Games. Công bằng mà nói, với 17/26 cầu thủ lần đầu tiên được gọi tập trung đội tuyển, lại đa phần còn trẻ thì thật khó đòi hỏi nhiều hơn.

…nhưng lại thừa bạo lực

Nếu VFF Cup có trao giải phong cách, chắc chắn nó không thuộc về U23 Việt Nam. Chỉ trong 3 trận đấu của giải, người hâm mộ đã nhiều lần phải thót tim với các pha vào bóng thô bạo của cầu thủ chủ nhà. Văn Thắng gây “ấn tượng” với pha va chạm thủ thành Myanmar ngày khai mạc, khiến thủ môn này buộc phải rời sân, thậm chí khi kết thúc trận đấu phải nhờ người đỡ và lê từng bước cực nhọc vào phòng thay đồ. Rồi đến Chu Ngọc Anh với cú phi thẳng gầm giày vào ống quyển cầu thủ Uzbekistan và sau đó rời sân với tấm thẻ vàng thứ 2. Càng đáng lo hơn khi ngay cả một tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm như đội trưởng Thành Lương cũng không ít lần khiến cầu thủ đội bạn phải nhờ đến sự chăm sóc của y tế hoặc rời sân bằng cáng. Rõ ràng, HLV Goetz cần có giải pháp xoa dịu những cái đầu nóng, nếu không muốn để những hình ảnh ấy khiến “giấc mộng vàng SEA Games” mà người hâm mộ Việt Nam đã mòn mỏi chờ đợi 52 năm qua bị lung lay.

HLV Falko Goetz chốt danh sách

Ngày 3-11 tới, U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào cuộc hành trình chinh phục SEA Games 26 với trận ra quân gặp U23 Philippines. Hôm qua 24-10, chiến lược gia người Đức đã loại 3 cái tên: Tất Đạt, Tấn Công và Văn Nam. Sau 2 ngày nghỉ, ngày mai 26-10, toàn đội gồm 23 tuyển thủ sẽ tập trung tại TP.HCM tập luyện và tiếp tục loại 3 tuyển thủ nữa để chốt danh sách lên đường sang Indonesia vào ngày 31-10 tới.

U23 Việt Nam có nhân viên an ninh

Lãnh đạo VFF đã đi đến thống nhất về việc mời đại diện Bộ Công an tham gia vào thành phần cán bộ đội tuyển U23 tham dự SEA Games 26. Theo đó, Bộ Công an đã cử ông Trần Quang Hà thuộc Cục CSĐT tội phạm về TTXH làm cán bộ an ninh cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, lãnh đạo VFF cũng có quyết định bổ nhiệm TTK VFF Trần Quốc Tuấn làm trưởng đoàn U23 Việt Nam.