7 đứa trẻ thiệt mạng vì cháy nhà ở New York

ANTĐ - Bảy đứa trẻ đã thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở quận Brooklyn, thành phố New York hôm 21-3. Đây là vụ cháy khủng khiếp nhất ở thành phố trong những năm gần đây.

Trong một tuyên bố, Sở Cứu hỏa New York (FDNY) cho biết, 7 nạn nhân có độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi đã qua đời tại bệnh viện địa phương, sau khi được giải cứu khỏi ngôi nhà thuộc cộng đồng Midwood trên đường Bedford Avenue, quận Brooklyn.

Người mẹ và một đứa trẻ khác đã cố gắng chạy khỏi đám cháy nhưng cũng đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng và ngạt khói. Hiện hai người đang được điều trị ở Bệnh viện Staten Island và bệnh viện Jacobi.

"Đây là vụ cháy khủng khiếp nhất ở thành phố trong vòng 7 năm qua. Đó là một bi kịch cho gia đình, cho cộng đồng và dân chúng trong thành phố New York”, ông Daniel Nigro, một quan chức làm việc tại FDNY cho biết.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy hôm 21-3

Ông Nigro cũng nói rằng người mẹ và đứa trẻ còn sống sót có thể đã phá vỡ các cửa sổ và nhảy xuống từ tầng hai. Các nhân viên cứu hỏa nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 12 giờ 23 phút trưa theo giờ địa phương và đến trong vòng chưa đầy 3 phút rưỡi. Một ngọn lửa trong nhà bếp được xác định là nguyên nhân khiến đám cháy lan rộng lên tầng 2 thông qua chiếc cầu thang.

Người hàng xóm có tên là Nate Weber nói với tờ New York Post rằng, ông đã nhìn thấy những đứa trẻ được khênh trên cáng “Tôi quay đi, thực sự tôi không dám nhìn”. Weber cho biết ông nghe thấy người mẹ la hét để được giúp đỡ. "Tôi nghe thấy một người phụ nữ hét lên: “Con tôi đang chờ ở đó, làm ơn cứu chúng ra, cứu chúng ra!”.

Midwood là một cộng đồng đa sắc tộc với một số lượng lớn những người Do Thái chính thống sinh sống ở đó. Hiện tại, các quan chức chưa xác định được danh tính nạn nhân trong vụ cháy hôm 21-3, do người cha của những đứa trẻ đi vắng.

Đây là vụ cháy lớn nhất kể từ tháng 3-2007, khi một đám cháy thiêu chết 7 đứa trẻ và người mẹ trong ngôi nhà ở quận Bronx của thành phố, một đứa trẻ khác cũng qua đời sau đó tại bệnh viện địa phương.