5 thanh niên vô cớ truy sát dã man người đàn ông trong đêm

ANTĐ - Giữa đêm vắng người qua lại, người đàn ông bị một nhóm thanh niên truy sát dã man với hàng chục nhát dao. Song, nạn nhân may mắn thoát chết và tài sản trên người và xe máy không bị đánh mất (!).

Chiều 17-10, ông Tạ Công Phụng (38 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), nạn nhân trong vụ bị 5 thanh niên lạ mặt truy sát đã qua cơn nguy kịch, sau gần 1 tuần điều trị với 2 nhát chém ở tay trái, 4 nhát chém sâu ở đầu, 3 nhát ở lưng và một nhát ở đùi và vết bầm tím ở hông.

Nằm trên giường bệnh, dù trở mình một cách khó khăn, nhưng ông Phụng vẫn cố thuật lại sự việc cho chúng tôi biết.

Khoảng 21h30 tối 11-10, nạn nhân chạy xe Air Blade từ quận Gò Vấp qua Tân Bình thăm người anh. Sau đó, nạn nhân vòng về đón vợ, khi đến số 445 Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp) bất ngờ có 5 thanh niên đi trên 3 xe máy chạy áp sát rồi cầm mã tấu chém ông từ phía sau.

Bị chém bất ngờ, ông Phụng không kịp phản ứng, mặt khác tuyến đường thưa thớt người qua lại, thái độ của nhóm thanh niên quá hung hãn khiến một số người đi đường lo sợ vạ lây nên không dám đến can ngăn.

5 thanh niên vô cớ truy sát dã man người đàn ông trong đêm ảnh 1
Ông Phụng với vết thương khắp cơ thể 


Theo đó, ông Phụng khẳng định "Nhóm 5 thanh niên khoảng 20-25 tuổi đi trên 3 xe máy Wave, PS, Sirius. Họ lạ mặt, không nói lời nào mà chém tôi xối xả".

Nạn nhân nói tiếp, sau khi bị đâm chém hàng chục nhát trên người khiến ông choáng váng, máu chảy nhiều chỗ trên cơ thể, rất đau đớn song ông Phụng vẫn cố gắng trườn vào một quán cà phê gần đó để cầu cứu.

Lúc này, thấy ông Phụng bị thương tích nặng khó có thể qua khỏi, nhóm thanh niên mới chịu bỏ đi.

Ông Phụng nhanh chóng được người nhà và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo nạn nhân nhận định, từ trước tới nay nạn nhân không hề có thù oán với ai. Song với việc bị nhóm thanh niên truy sát dã man giữa đêm khuya, nhưng tài sản trên người và xe máy không bị nhóm thanh niên lấy đi nên nạn nhân khẳng định đây không phải là cướp mà là cố sát hại ông.

“Tôi đang suy nghĩ xem mình có làm phật lòng ai hay không. Sau khi xuất viện, tôi sẽ đến công an trình báo để nhờ truy tìm nhóm người truy sát mình cũng như bảo vệ gia đình tôi", ông Phụng cho biết.

Được biết ông Phụng đã có vợ, hai con và làm nghề kinh doanh nhà đất. Hiện tại ông Phụng rất hoang mang, lo sợ, nên đề nghị các phóng viên không đưa tên bệnh viện vào bài viết nhằm tránh sự trả thù của nhóm “côn đồ”.