5 nhà hoạt động Mỹ bị bắt giữ, đối xử "vô nhân đạo" tại Israel

ANTD.VN - 5 nhà hoạt động Mỹ sau khi kết thúc cuộc điều tra điều kiện sống của người Palestine ở khu vực quân đội Israel chiếm đóng đã bị bắt giam mà không có bất kỳ lời giải thích nào tại sân bay Ben Gurion. Họ đã bị còng tay, bị sỉ vả, chịu sự phân biệt chủng tộc và cuối cùng bị cấm nhập cảnh vào Israel trong vòng 10 năm. 

Sự việc xảy ra vào ngày 17-7, khi một phái đoàn gồm 5 thành viên của nhóm vận động nhân quyền Mỹ đã bị bắt giữ tại sân bay Ben Gurion, cách thủ đô Tel Aviv của Israel 20 km sau khi kết thúc hoạt động điều tra khu vực quân đội Israel chiếm đóng.

5 nhà hoạt động Mỹ bị bắt giữ, đối xử "vô nhân đạo" tại Israel ảnh 1

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 5 nhà hoạt động quốc tịch Mỹ

Tất cả các nhà hoạt động đều mang quốc tịch Mỹ, một số đã nhanh chóng được đưa về nước, trong khi 5 người khác đã bị giam giữ trong nhà tù trong vòng 18 giờ. Những người bị giam chủ yếu là người da màu hoặc gốc Trung Đông. Họ bị tước đoạt quyền tìm kiếm luật sư,  quyền thực thi pháp luật, bị gắn mác khủng bố, đe dọa bằng vũ lực và cấm vào Israel trong vòng 10 năm.

Một nhà hoạt động giấu tên cho biết: “Tôi đã không được thực hiện quyền của mình hoặc được đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Họ đã thực hiện những hành vi “vô nhân đạo” trong 18 giờ giam giữ. Tôi linh cảm rằng, những hành động này bắt nguồn từ tên và dân tộc của tôi”. 

Trong khi đó, Lãnh sự quán Mỹ tại Israel đã không có bất kỳ động thái nào hỗ trợ các nhà hoạt động.

Theo nhà hoạt động Ra-ma Kudaimi, chính phủ Mỹ là một “đối tác tích cực” trong tội ác chiến tranh của Israel chống lại người Palestine, họ cung cấp hàng tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm cho quân đội Tel Aviv.  

Bên cạnh đó, ông Ra-ma Kudaimi cũng nhấn mạnh: “Trong cuộc điều tra thực tế cuộc sống của người Palestine tại khu vực bị chiếm đóng, họ nhận ra rằng cả hai nước đang chống lại nhau bởi nạn phân biệt chủng tộc được thể chế hóa, sự cô lập và chủ nghĩa quân phiệt”.

Hôm 2-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản ứng đối với những báo cáo về vụ việc và nói rằng, họ đã nhận thức được những gì đã xảy ra nhưng từ chối bình luận thêm.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, Mark Toner cho biết: “Lâu nay chính phủ Mỹ vẫn lo ngại về cách đối xử không công bằng đối với những công dân Ả-Mỹ tại tại biên giới và các trạm kiểm soát của Israel. Chúng tôi cũng thường xuyên tỏ thái độ quan ngại với chính quyền Israel về các vấn đề đối xử bình đẳng cho tất cả công dân Mỹ, nhưng tình hình thực tế vẫn chưa được cải thiện”.