Quảng Trị:

48 giờ giải cứu thành công bé trai 7 tuổi bị bắt cóc

ANTĐ -  Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá thành công vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện Hải Lăng trong những ngày qua.

Vào khoảng 19h ngày 7-8, anh Nguyễn Văn Thoàn và chị Trương Thị Thúy (41 tuổi, trú tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng) đến trụ sở Công an huyện Hải Lăng trình báo về việc con trai mình là cháu Nguyễn Văn Đạt (7 tuổi) mất tích, nghi bị kẻ xấu bắt cóc.

Cháu Đạt trong vòng tay của mẹ

Cụ thể, theo khai báo của chị Thúy tại cơ quan công an, vào khoảng 15h cùng ngày, có 2 thanh niên rủ bé Đạt đi ăn kem rồi dẫn cháu đi ra hướng ga Diên Sanh. Gia đình đang đổ xô đi tìm con nhưng không thấy thì đến khoảng 17h, điện thoại của chị Thuý bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến với nội dung: “Giờ bọn tao đang giữ con trai mày, muốn chuộc con thì tối nay mang 200 triệu ra khách sạn Mê Kông (Đông Hà). Nhớ đi một mình và không được báo công an”.

Sau khi nhận được tin báo của vợ chồng chị Thuý, Công an huyện Hải Lăng lập tức báo cáo vụ việc với Công an tỉnh Quảng Trị. Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kẻ gây án tỏ ra liều lĩnh, manh động và có thể gây nguy hiểm đến tín mạng của cháu bé bị bắt cóc bất cứ lúc nào nên Công an Quảng Trị đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án, khẩn trương rà xét các nghi phạm, bao vây các mục tiêu, truy lùng kẻ bắt cóc giấu mặt. Tuy nhiên tối 7-8, nghi phạm đã không xuất hiện tại khách sạn Mê Kông như nội dung bọn bắt cóc nhắn tin cho chị Thuý trước đó.

Công an Quảng Trị trao trả cháu bé cho gia đình

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích các đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 19h ngày 8/8, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng tóm gọn đối tượng Phan Quang Thoại (18 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) tại một vị trí ở xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bước đầu Thoại khai nhận chính mình đã cùng với anh trai là Phan Quang Thoan (20 tuổi, cả 2 đều từng làm nghề khai thác thuê rừng trồng tại huyện Hải Lăng) thực hiện việc bắt cóc cháu Đạt và nhắn tin đe dọa bà Thúy. Lúc bị bắt, Thoại khai cháu Đạt đang được anh trai hắn trông giữ tại một một cái lán giữa rừng thuộc khu vực khe Đá Bí, xã Ba, huyện Đông Giang.

Để đảm bảo bí mật, phòng ngừa Thoan thấy động mà lẩn trốn, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã đốt đuốc băng rừng, truy tìm vị trí ẩn náu của Thoan ngay trong đêm. Khoảng 22 giờ tối 8/8, khi vừa bước ra khỏi lán, Phan Quang Thoan đã bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Kiểm tra lán, lực lượng chức năng phát hiện cháu Đạt đang nằm trên giường vởi vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện trên đầu nằm của cháu Đạt có để sẵn 2 con dao Thái Lan...

  

Đối tượng Thoại và Thoan

Đến tối 9/8, sau khi sức khoẻ và tinh thần đã ổn định, cháu Đạt đã được Công an tỉnh Quảng Trị đưa về trao trả cho gia đình tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng trong sự vỡ oà hạnh phúc của vợ chồng chị Thuý. Nhiều bà con, hàng xóm, bạn bè nghe tin cũng đã đến chia vui với gia đình. 

Vẫn chưa hết xúc động, chị Trương Thị Thuý, mẹ cháu Đạt cho biết: “Hai anh em Thoan và Thoại đã từng có thời gian làm công cho gia đình tôi (khai thác rừng trồng). Thấy chúng cũng siêng năng nên gia đình đối đãi rất tử tế, coi như người nhà, thế mà nào ngờ nay bọn chúng lại quay lại bắt cóc con chúng tôi. May mà cháu chưa có mệnh hệ gì nếu không chắc vợ chồng tôi khó mà sống nổi...”.   

Trao đổi với chúng tôi sau khi phá thành công chuyên án, Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị vui mừng cho biết: “Trong vụ án này, các nghi phạm bắt cóc tỏ ra liều lĩnh và chúng lại mang con tin giấu trong rừng sâu tại tỉnh Quảng Nam nên đã thật sự gây khó khăn cho chúng tôi. Cũng chính vì thế nên chúng tôi càng quyết tâm phải phá cho bằng được vụ án, bắt giữ các đối tượng nhanh nhất có thể để giải cứu cháu bé được an toàn tuyệt đối. Với sự quyết tâm cao của ban chuyên án cùng sự giúp đỡ tích cực của lực lượng công an tỉnh Quảng Nam và người dân địa phương nên chúng tôi đã nhanh chóng phá thành công chuyên án, giải cứu được cháu bé chỉ sau chưa đầy 48 giờ, bắt gọn 2 nghi phạm. Hiện chúng tôi đã di lý 2 nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra”.