ANTD.VN - Dù "khởi hành" lùi lại 1 hôm song "Chuyến tàu: Mùa xuân", live-concert đầu tiên của Phan Mạnh Quỳnh tại Hà Nội đã đem đến nhiều món quà thú vị cho 4.000 khán giả, không chỉ bằng âm nhạc.
Gần 10 năm trước, khi tên tuổi của Phan Mạnh Quỳnh vẫn là một "ẩn số" mà không phải ai cũng nhìn ra, Hà Anh Tuấn chính là người mời đàn em góp mặt trong đêm nhạc riêng của mình có tên gọi "Romance" và không quên chúc "thằng Quỳnh" (cách gọi thân thiết, trìu mến mà Tuấn dành cho Quỳnh) một ngày nào đó sẽ có live-concert riêng. Cũng phải nhiều năm sau, cụ thể là đến bây giờ, Phan Mạnh Quỳnh mới chịu hiện thực hóa lời chúc đó bằng một "chuyến tàu", khởi hành ở "ga" TP.HCM vào đầu tháng 1-2025 và ở "ga" Hà Nội vào tối qua 6-4-2025.
Đêm nhạc ở Hà Nội có chủ đề "Chuyến tàu: Mùa xuân" diễn ra ở Cung Thể thao Quần ngựa được lấp kín bởi 4.000 khán giả, ngoại trừ một số hàng ghế ở hai bên cánh sân khấu được ban tổ chức để trống vì vị trí khuất sẽ khó khăn cho khán giả trong việc thưởng thức chương trình.
Khán giả đến xem live-concert này khá đa dạng, nhưng chiếm phần nhiều có lẽ là những người đã ngấp nghé bước vào hoặc đang ở độ tuổi trung niên. Điều này cũng dễ hiểu bởi dù mới chỉ 35 tuổi song các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh lại khá "già", ca từ mộc mạc nhưng không dễ dãi, khá dài và tương đối khó thuộc. Song vì thế mà các ca khúc của anh chàng sinh năm 1990 này rất đời, càng nghe lại càng thấm và "cuốn" bởi chất chứa những trải nghiệm và cả những góc nhìn sâu sắc, đôi khi còn đậm triết lý về lẽ sống và tình người.
Nói chung, Phan Mạnh Quỳnh là một "ca" lạ của nhạc Việt, một người kể chuyện bằng âm nhạc, người viết và hát tình ca đúng nghĩa mà đến một lúc nào đó, khi bắt đầu biết thổn thức với những gì đã qua thì người ta sẽ "chạm" vào được nhạc của anh.
Có điều, đúng như Hà Anh Tuấn tiết lộ: "Quỳnh trong âm nhạc và ở ngoài đời khác nhau lắm!". Và điều này được minh chứng ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của 4.000 khán giả Hà Nội. Sự khác nhau ấy ở chỗ, trong âm nhạc Phan Mạnh Quỳnh già dặn bao nhiêu thì "thoát vai" một cái, khi không hát, anh lại hồn nhiên và "tưng tửng" bấy nhiêu. Với những người theo dõi nam nghệ sĩ thì điều này không lạ, bởi mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu, dù là show lớn hay show nhỏ, dù là đêm nhạc của mình hay của ai, chỉ cần cất tiếng trò chuyện là khiến ban nhạc lẫn khán giả cười nghiêng ngả. Nhiều người vẫn nói vui, nếu không viết nhạc hay đi hát, có lẽ Phan Mạnh Quỳnh đã trở thành cái tên có tiếng trong làng hài Việt.
 |
Bởi vậy trong live-concert "Chuyến tàu: Mùa xuân" lần này, cái lãi đầu tiên của khán giả chính là việc Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận luôn vai trò người dẫn chuyện. Thế là vừa được nghe hát, lại vừa được uống cả trăm "thang thuốc bổ" (một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ) trước cách kể chuyện hồn nhiên, câu từ có khi không mượt mà nhưng vô cùng chân thật của chàng trai gốc Nghệ.
Anh tả về quãng thời gian tuổi thơ đẹp đẽ "có khi trời nắng và cả khi trời nồm"; rồi vui mừng cảm ơn sự xuất hiện của khách mời Bùi Lan Hương trong đêm diễn của mình, gọi đó là...may mắn của Bùi Lan Hương vì chương trình lùi lịch 1 hôm, may là nữ ca sĩ vẫn sắp xếp được lịch để tham gia; liên tục khen khách mời Hoàng Dũng "đẹp quá, đẹp trai quá, đúng là khách mời" và sáng tác rất hay, nhưng khi đàn em đặt vấn đề "nếu thích thì anh có thể liên hệ với em để thỏa thuận tác quyền" thì lại ngượng nghịu cười trừ khiến cả khán phòng cười ồ lên...
Gần cuối chương trình, nam nghệ sĩ không quên động viên khán giả: "còn vài bài nữa là xong rồi" và nhắn nhủ mọi người thuộc bài nào thì hát với mình vì mình cũng sắp...hết hơi. Đặc biệt, khi Hà Anh Tuấn xuất hiện và chiếm "spotlight" (tâm điểm) trên sân khấu, Phan Mạnh Quỳnh hài hước nhắc đàn anh đừng quên mình khi đi lưu diễn ở các nước và bày tỏ giờ anh đã hiểu vì sao Hà Anh Tuấn hay làm live-concert, vì cảm giác thăng hoa khi được khán giả ở dưới cổ vũ nồng nhiệt và hát theo rất "đã".
 |
Không chỉ vậy, mỗi lần Phan Mạnh Quỳnh dẫn chuyện bằng cách kể lại hoàn cảnh sáng tác một bài hát nào đó mà mình sắp trình diễn, khán giả lại được phen cười không ngậm được miệng. Như ca khúc "Gặp gỡ, yêu đương và được bên em" là một trong sáng tác thuộc chùm ca khúc anh viết để "ca ngợi vợ" nhưng kèm theo đó, nam nghệ sĩ tranh thủ "tả" người bạn đời của mình là người vợ, người mẹ tuyệt vời và có sở thích "hóng drama trên mạng không trượt cái nào", chuẩn với câu nói vui của giới trẻ bây giờ là: "không được phép thua trong cuộc đua tin tức".
Hết kể chuyện vợ mình, Phan Mạnh Quỳnh lại kể chuyện "Vợ người ta", rằng ca khúc này được anh sáng tác bắt nguồn từ câu chuyện của một người anh họ, quá tuổi cặp kê mà vẫn chưa có ai, được một người bạn của bố mình giới thiệu cho một cô gái làm nhân viên ở một tiệm vàng. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở tiệm vàng và người anh họ của Phan Mạnh Quỳnh bị hớp hồn bởi vẻ đẹp "thoát tục" của cô gái dưới ánh sáng hắt lên từ...tủ vàng, mà "giá vàng lúc đó chưa có cao như bây giờ". Nhưng rồi: "Chuyện tình của cả hai không thành, để lại niềm tiếc nuối cho cả dòng họ Quỳnh" - nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ. Từ đó, cứ dăm bữa vài tháng là người anh này lại nhận được tấm thiệp mời cưới trên bàn. Và câu chuyện này đã thôi thúc Phan Mạnh Quỳnh sáng tác nên bản "hit" - "Vợ người ta".
Đấy là về những thứ "lãi" ngoài âm nhạc. Còn về âm nhạc, live-concert "Chuyến tàu: Mùa xuân" đã đem đến cho 4.000 khán giả Hà Nội một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.
Không chỉ tái hiện lại những nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi của mình những ngày đầu mới chập chững bước chân trên con đường sáng tác, Phan Mạnh Quỳnh còn đãi người nghe nhiều bản "hit" gần đây và mới nhất của mình, do chính anh và các nghệ sĩ khách mời trình diễn. Nổi bật trong số đó là "Tri kỷ" được anh viết riêng cho Mỹ Tâm, "Xuân thì" được anh sáng tác cho Hà Anh Tuấn, "Sau lời từ khước" - nhạc phim điện ảnh "Mai" do Trấn Thành sản xuất kiêm đạo diễn, "Ngày chưa giông bão" góp phần làm nên tên tuổi của Bùi Lan Hương, "Có chàng trai viết lên cây" - nhạc phim điện ảnh "Mắt biếc"...Đây cũng là những sáng tác góp phần quan trọng trong việc đưa Phan Mạnh Quỳnh đến gần với khán giả và trở thành "cỗ máy tạo hit" trong làng nhạc Việt.
 |
Chiếm lĩnh sân khấu là hình ảnh một con tàu ở vị trí trung tâm, được thiết kế tỉ mỉ, công phu với ý nghĩa biểu tượng kết nối giữa các miền ký ức, kết nối chủ nhân đêm diễn với khán giả, kết nối âm nhạc và trái tim. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, sân khấu của chương trình đã gây choáng ngợp bởi thiết kế đa tầng cùng hệ thống Led lưới tiên phong - kiệt tác công nghệ phá vỡ mọi giới hạn thị giác, tạo nên những hiệu ứng hình ảnh trong suốt, đầy tính nghệ thuật. Để rồi đứng trên sân khấu này, Phan Mạnh Quỳnh cùng 3 nghệ sĩ khách mời Hà Anh Tuấn, Bùi Lan Hương, Hoàng Dũng đã kể câu chuyện về mùa xuân qua những giai điệu dịu dàng, khắc khoải mà đầy chất thơ.
Không gian âm nhạc dần mở ra nhiều lớp thời gian, từ tuổi trẻ, tình yêu, ký ức, nỗi buồn cho đến những giấc mơ còn dang dở… Cùng "concept" chuyến tàu ở TP.HCM nhưng đêm diễn ở Hà Nội được làm mới hoàn toàn từ sân khấu đến kịch bản, bài hát cũng như trang phục để hướng đến chủ đề mùa xuân.
 |
Chương trình được thiết kế tinh tế, kể chuyện bằng niềm đam mê nghệ thuật và sự chân thành của Phan Mạnh Quỳnh. Ở đó, nam nghệ sĩ đã tái hiện chặng đường âm nhạc của mình với nhiều dấu ấn đáng nhớ, với bao ký ức, hồi ức và cả tương lai tươi đẹp. Xuất hiện trên sân khấu live-concert của người em thân thiết, ca sĩ Hà Anh Tuấn khen những sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh "hay, sâu sắc bởi đã thưởng thức cả những nỗi đau, nỗi buồn trong cuộc đời mình rồi biến nó thành chất liệu để sáng tác". Anh cũng chân thành động viên với việc khen Phan Mạnh Quỳnh là một trong những đại diện xuất sắc của thế hệ nhạc sĩ mới luôn gìn giữ vẻ đẹp của tiếng Việt, đồng thời nhắn đàn em hãy cứ quan sát những câu chuyện xung quanh mình, ngẫm ngợi và đưa nó vào âm nhạc như cách Phan Mạnh Quỳnh đã và đang làm suốt bao nhiêu năm qua.
“Con người âm nhạc và con người ngoài đời của Quỳnh hoàn toàn khác nhau nhưng điều tôi quý nhất ở Quỳnh chính là sự chân thành, sự chân thành trong từng tác phẩm. Cậu ấy thưởng thức từng nỗi đau, từng nỗi buồn trong cuộc đời mình và biến chúng thành kho vật liệu để viết nên những tác phẩm… Đã có lúc Tuấn sợ Quỳnh nổi tiếng hơn thì sẽ không thể viết hay được. Nhưng gần đây, khi Quỳnh viết Hoa hồng và nhiều tác phẩm khác được khán giả yêu quý, Tuấn nghĩ nỗi lo lắng của mình đã dư thừa." - Hà Anh Tuấn thổ lộ thêm.
Một số hình ảnh trong đêm diễn: