4 thiếu nên nghiện games đi trấn lột các cặp tình nhân

ANTĐ -Khi nhóm đối tượng này giơ dao xin “đểu” 20.000 đồng của một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự thì bị Công an bắt giữ.

Ngày 5-6, TAND TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Bảo, 18 tuổi, ở KV 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn và Nguyễn Văn Luật, 19 tuổi, ở KV 8 phường Quang Trung, TP Quy Nhơn mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Châu Tuấn, 18 tuổi, ở KV 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn và Hà Trọng Ân, 17 tuổi, ở KV 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Vào thời điểm gây án, Bảo, Tuấn, Ân đều chưa đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30’ ngày 3-11-2012, trong khi cùng chơi game với nhau, Bảo đã rủ Ân, Tuấn và Luật đi “xin đểu” mấy cặp tình nhân trên bãi biển Quy Nhơn và cả bọn đồng ý. Bọn chúng tìm đến 5 cặp tình nhân đang tâm sự trên bãi biển dọc Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn, đường An Dương Vương thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn dùng dao để trấn lột xin tiền. Chúng lấy tổng cộng của các đôi tình nhân 140.000 đồng và 8 USD.

Khoảng 30 phút sau đó, cả bọn lại tìm đến anh L.X.Tr và bạn gái, giơ dao “xin đểu” 20.000 đồng. Hai ngày sau, khi bọn chúng tiếp tục dạo quanh công viên biển để kiếm “mồi”, thì  anh Tr. phát hiện, báo Công an.

Ngoài ra, cả bọn đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản nữa cũng với thủ đoạn tương tự, nhưng do không tìm được bị hại, nên cơ quan chức năng chỉ truy tố cả bốn tên về hành vi dùng vũ lực, không chế cướp 20 ngàn đồng.

Tất cả tiền chúng cướp được đều nướng vào các tiệm internet vì mê games.